Độc thân hơn 2 năm qua, không hẹn hò vì bận rộn nuôi con và kiếm tiền mua nhà riêng.
Nhiều người thắc mắc vì sao tôi không hẹn hò. Lý do là ở trên. Nhiều người nghĩ tôi có nhiều người theo đuổi, nhưng lại ra vào một mình, lý do là người theo đuổi tôi lại là đàn ông có vợ (tôi không muốn làm đàn bà khác đau khổ vì tôi từng bị như vậy), và các chàng trai kém tuổi hơn (thích tán tỉnh vì thích chị gái có kinh nghiệm sống). Vậy, nếu ai đó tin vào tình yêu định mệnh, rằng có ai đó đang đợi tôi, thì tôi cũng một lần muốn thử sau khi vào VnExpress đọc để cập nhật Covid-19, và tình cờ có bài viết về mục này, đây là bài giới thiệu đủ ngắn, đủ để tôi thử kiểm chứng về định mệnh.
Khi cuộc đời có nhiều biến cố, tôi chọn cho mình thái độ thản nhiên, vì vậy nếu như anh có nhắn tin cho tôi mà thấy tôi im lặng cũng đừng tức giận, khi tôi vẫn để chế độ "Đã xem", tức là tôi sẽ trả lời cho anh. Nếu anh thấy tôi không tức giận hay khóc khi bị anh trêu chọc thì anh đừng nổi điên vì tính tình bình thản đã thấm vào người sau quá nhiều chuyện đang yên đang lành trở tay không kịp, mà chỉ phải yên lặng nghĩ cách mà vượt qua. Nếu anh thấy tự dưng nước mắt tôi chảy khi đang nói về một câu chuyện là do lòng trắc ẩn và trái tim của một người mẹ chứ không phải là một cô gái mít ướt đâu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cô Út Nhà Nguyễn
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ