Tôi 35 tuổi, qua Mỹ được 18 năm. Lúc còn học đại học tôi có quen một anh, cũng là mối tình đầu. Chúng tôi quen nhau khá lâu và dự định tiến tới hôn nhân nhưng sau đó có bất đồng về quan điểm sống nên đã chia tay. Quen lâu thế mà chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Cuộc sống của tôi khá ổn định, có nhà và xe riêng cùng với bằng đại học 4 năm về quản trị kinh doanh. Ngoại hình của tôi cũng không đến nỗi tệ theo mọi người đánh giá. Sau khi chia tay anh, tôi cũng có vài người theo đuổi nhưng không muốn quen ai nữa.
Rồi tôi gặp người mới, cảm giác như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Tôi si mê anh dù tôi biết anh đã có bạn gái ở Việt Nam. Chúng tôi đi chơi với nhau thật vui vẻ. Anh cùng lúc quen tôi và người con gái ở Việt Nam. Tôi nghĩ khoảng cách địa lý xa xôi, chắc anh và người kia chẳng đi đến kết quả gì, còn chúng tôi ngày nào cũng gặp mặt. Mặc dù ở Mỹ khá lâu nhưng tôi vẫn quan trọng về chuyện trinh tiết, chỉ muốn để dành cho ngày lập gia đình. Không hiểu tại sao tôi lại tin tưởng anh đến vậy nên đã trao đời con gái cho anh. Tôi yêu anh một cách mù quáng. Những lúc anh bệnh tôi lại lo lắng đi mua thuốc, lo cho anh từng tí một. Tôi làm tất cả những gì anh thích.
Tôi có thai với anh, rất vui và nghĩ anh cũng thế, nhưng ngược lại. Ngày tôi báo tin mình có thai cũng là ngày anh về Việt Nam làm giấy kết hôn với người con gái đó. Tôi nhắn tin anh không trả lời và cũng không hề đề cập đến vấn đề này. Tôi buồn lắm và cũng vì sợ mang tai tiếng là gái không chồng lại có chửa nên đã đi phá thai. Đến khi anh trở lại Mỹ lại nhắn tin cho tôi, vì yêu nên tôi bỏ qua tất cả. Tôi quen anh gần được 3 năm, phá thai hết thẩy 3 lần. Mỗi lần tôi báo với anh việc có thai là anh chỉ im lặng và không nói gì. Anh hay trốn trách nhiệm.
Lần này tôi lại có thai được hai tuần, báo cho anh biết anh cũng chỉ im lặng. Tôi hỏi anh thích đặt tên con là gì, anh nói không biết. Tôi rất buồn và đêm đó muốn tự tử cho rồi. Tôi không muốn tiếp tục phá thai nữa vì mỗi lần như vậy lương tâm cắn dứt, còn anh thì xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu tôi giữ lại thì sẽ mang tai tiếng cho gia đình. Tháng sau anh về Việt Nam đám cưới với người đó và bỏ lại tôi với cái thai này. Tôi thật sự rất hụt hẫng không dám thổ lộ cùng ai. Đêm đêm tôi không ngủ được phải dùng đến thuốc ngủ. Dạo này anh hay lảng tránh tôi và không còn nhắn tin như lúc trước nữa. Giờ tôi muốn giữ lại cái thai và sẽ làm mẹ đơn thân vì biết trong lòng anh người con gái kia là duy nhất, tôi chỉ là người lấp khoảng trống của anh trong lúc này thôi. Có điều tôi không biết phải đối diện với sự thật này ra sao nữa. Tôi rối trí lắm. Xin cho tôi một lời khuyên.
Vân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự