Sau hơn 20 năm phấn đấu, bố mẹ tôi mới dành dụm chắt chiu xây dựng được một ngôi nhà mới để dưỡng già, vậy mà rắc rối bắt đầu từ đây. Do không lựa chọn kỹ nhà thầu, bố tôi đã chọn phải một tay thầu cẩu thả, vô trách nhiệm, làm xong hắn lấy tiền rồi bỏ trốn không chịu sửa chữa những chỗ hư hỏng. Tệ hơn hắn đã làm thấm nước qua nhà hàng xóm, rồi chính hắn cũng là người được nhà đó mướn để sửa, lần đó bố tôi đã phải đền 10 triệu.
Sau một thời gian, cả 2 nhà đều bị thấm nước, nhà hàng xóm thuê người sửa lại, lần này thợ sửa nói do bên nhà tôi thấm qua nhiều. Ngày nào chị ta cũng qua nhà chửi bới nhiếc móc bố mẹ tôi làm ông bà rất buồn phiền. Tiền thì không thể đưa thêm nữa vì ông bà còn phải trả nợ ngân hàng, mà chị ta thì đòi thêm 50 triệu nữa. Tôi phải làm như thế nào để giúp bố mẹ mình, xin hãy giúp tôi.
Hân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự