Tôi xinh xắn, dễ thương. Anh nói chưa có gia đình, tôi tin điều đó vì anh dành hết thời gian cho tôi, đưa đón đi chơi, sau này là đi làm. Rồi tôi có thai, anh mới nói đã có vợ con. Hóa ra vợ anh đi nước ngoài để học lên cao, anh nói dối tôi. Tôi vẫn giữ đứa bé lại, giờ con được hơn năm tuổi. Tôi và con ở với mẹ tôi, cuộc sống thoải mái. Con mang họ tôi.
Thi thoảng anh vẫn ghé thăm mẹ con tôi. Anh làm gần nhà tôi. Vợ anh đã về nước và làm gần chỗ tôi, hình như chị không biết sự có mặt của mẹ con tôi. Tôi hay gọi điện cho anh, có lần vợ anh nghe nhưng tôi cúp máy. Cũng có lần tôi nói dối rằng mình là khách hàng, tìm anh bàn công việc. Có lần sinh nhật con, anh trốn vợ đưa mẹ con tôi đến một khu sinh thái ở ngoại ô để tổ chức, kín đáo thôi. Tôi biết rõ công việc của anh, anh cũng thương con nhưng vẫn chọn gia đình.
Gần đây, cả tháng anh chưa ghé, gọi điện không nghe máy. Tôi lại nghĩ thương con, muốn con có cha. Tôi bán hàng nên cũng kết bạn với người thân và bà con gần của anh. Có lẽ sau này họ sẽ biết sự hiện diện của mẹ con tôi. Tôi trẻ hơn, lại có con với anh, không muốn sống trong bóng tối nữa. Tôi đòi quyền lợi cho con vậy có sai không?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc