Tôi tốt nghiệp đại học năm 2013 với tấm bằng khá của một trường lân lập. Sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định về quê làm việc để sống gần gia đình. Tôi xin vào làm việc văn thư tại công ty tư nhân với lương 4 triệu đồng.
Ban đêm và cuối tuần tôi dạy tiếng Anh ở trung tâm, cách nhà hơn 10 km. Dù làm việc chăm chỉ nhưng cũng không dư được nhiều. Chỉ mua được xe máy đi làm và phụ giúp mẹ mỗi tháng khoảng 2 triệu đồng.
Hai năm sau tôi kết hôn, chồng tôi cũng là người cùng ấp, bạn học thuở nhỏ. Tôi bàn với chồng mở trung tâm tiếng Anh quy mô nhỏ, vì nhận thấy khu vực tôi ở chưa có loại hình này. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng nên việc thiết kế và xây lên trung tâm không thành vấn đề với anh.
Hai vợ chồng gom hết vàng bạc, vốn liếng sau cưới và vay thêm tiền để đầu tư. Gia đình hai bên cũng không giàu có gì nên chúng tôi phải tự lực cánh sinh. Hiện tại trung tâm đã hoạt động được gần hơn 2 năm, lợi nhuận mỗi tháng thu về cũng khá.
Ngoài ra, hai vợ chồng vẫn làm công ty và nhận lương đều đặn hàng tháng. Tuy nhiên, ra tết tôi định sẽ nghỉ làm công ty để ở nhà chăm sóc bé và kinh doanh thêm.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.