Người gửi: Mai Linh Pham
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Trường lớp cho trẻ nhũ nhi
Tôi hiện nay sinh sống ở Sydney. Năm 2006 tôi và gia đình về Việt Nam ăn Tết. Nhân dịp họp mặt bạn bè cùng lớp thời đại học, chúng tôi cũng bàn đến vấn đề trường lớp cho trẻ nhũ nhi vì nhiều bạn cũng gặp cảnh con nhỏ không có người chăm sóc để tiếp tục đi làm.
Tôi cho các bạn biết rằng mình đã tốt nghiệp một khoá học 2 năm về chăm sóc và giáo dục trẻ em của Australia, tương đương với sư phạm mẫu giáo ở Việt Nam (vì với chứng chỉ này, tôi có thể làm việc với trẻ em 0-5 tuổi và có đủ trình độ để làm hiệu trưởng một trường mầm non).
Tôi nảy ra mơ ước mở một trường mầm non dành cho trẻ dưới 18 tháng tuổi theo những tiêu chuẩn của Australia, vì khi sinh con đầu lòng chúng tôi vẫn còn sống ở Việt Nam và con tôi cũng phải chịu cảnh đi "nhà trẻ hàng xóm" khi mẹ đi làm. Bạn tôi thì phải thuê một cô gái 14 tuổi người nông thôn trông con, không biết thế nào mà đứa bé thò tay vào lỗ thoát hơi của nồi cơm điện và bị bỏng.
Nhưng khi chúng tôi liên hệ với các văn phòng luật nhờ tư vấn về thủ tục thành lập một trường mầm non tư thục thì gặp không ít rắc rối về giấy tờ và quy định mà tôi nghĩ chỉ tồn tại trên giấy, chứ chẳng có trường mầm non nào ở Hà Nội thực hiện đầy đủ.
Đến nay đã hơn một năm nhưng mơ ước của tôi vẫn chỉ là mơ ước. Đến khi đọc các bài viết về các kiểu nhà trẻ tư thục có phép lẫn không phép lập ra vô tội vạ chẳng theo một tiêu chuẩn nào ở Hà Nội, tôi thấy buồn cho các "mầm non" của Việt Nam. Tôi bực tức (nhưng chẳng làm được gì) vì những nhà trẻ tư thục vô trách nhiệm, vô lương tâm cũng như những người có quyền hạn trong lĩnh vực này chẳng làm gì để cho các bé được hưởng quyền lợi chính đáng của lứa tuổi mầm non.
Tôi và gia đình sẽ về thăm Việt Nam vào tháng 4, hy vọng sẽ thực hiện được ước mơ của tôi cũng như của rất nhiều bà mẹ có con nhỏ dưới 18 tháng tuổi.
Chân thành.