From: Chip
Sent: Thursday, May 21, 2009 4:20 PM
Gửi bạn Tâm!
Đọc bài viết của bạn và các bài khác có liên quan đến chủ đề của bạn, tôi cứ suy nghĩ mãi. Băn khoăn mãi rồi tôi quyết định chia sẻ với bạn, và những ai quan tâm tới vấn đề này, và điều quan trọng là để các bạn rút ra được kinh nghiệm từ những người đã trải qua chuyện đó rồi.
Nói như vậy có nghĩa là tôi cũng từng bị sếp dụ dỗ như Tâm, nhưng tôi cũng may mắn là không bị mất cái ngàn vàng. Khi đó tôi mới ra trường và lần đầu tiên đi làm. Sếp là Chủ tịch hội đồng quản trị, còn tôi là thư ký văn phòng. Từ khi mới vào làm, sếp rất quan tâm tới tôi. Buổi sáng thì nhắn tin, gọi điện nhắc nhở tôi dậy sớm tập thể dục. Buổi tối thì nhắn rất nhiều tin, nhắn đến đêm khuya. Ban đầu chỉ là hỏi thăm, trò chuyện. Rồi sếp tỏ tình qua tin nhắn. Nhưng tuyệt nhiên khi đến văn phòng thì không bao giờ có chuyện gì xảy ra và cũng không ai biết là sếp vẫn thường xuyên nhắn tin cho tôi. Chỉ khi nào có tôi và sếp thì sếp mới bày tỏ tình cảm.
Cho đến một hôm, sếp gọi tôi cùng đi tiếp vị khách ở Sài Gòn ra. Chúng tôi đi ăn, bàn công việc và sau đó là đi hát. Cũng đã muộn nên tôi xin phép ra về. Sếp đến bên tôi nhẹ nhàng: "Lát nữa anh sẽ đưa em về, ai lại đi tiếp khách mà bỏ về trước thế?" Tôi miễn cưỡng ở lại. Đã quá khuya, tôi không thể nhẫn nhịn hơn nên xin phép ra về.
Sếp đã để mặc vị khách ở đó và nói sẽ đưa tôi về. Lấy xe xong sếp chở tôi đi lòng vòng, đi ăn đêm và đi dạo giữa đêm khuya. Mặc cho tôi xin về, sếp nói rằng "anh yêu em" và muốn được đi dạo cùng tôi đêm nay. Đi dạo được môt lúc anh nói uống rượu bia nên mệt và rủ tôi về nhà nhưng tôi không đồng ý. Thế là anh phi thẳng xe vào nhà nghỉ. Tôi đã rất sợ hãi.
Lúc đầu anh cũng tâm sự, rồi sau đó ôm chặt lấy tôi. Rất may lúc đó trời đã gần sáng, tôi nói rằng anh làm thế tôi sẽ hét lên. Tôi đã có người yêu và tôi không thể làm như thế được. Cho dù lúc đó anh nói rất ngọt ngào nhưng tôi đã phản ứng rất mãnh liệt. Có thể có người không tin nhưng đó là sự thật, nhưng đúng là như vậy. 4h30, khi có lác đác người đi tập thể dục, tôi đã lao ra đường và đi bộ về nhà người yêu. Tôi ôm chặt lấy anh như thể sẽ mất anh vậy. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng không dám nói cho người yêu biết.
Sau lần đó tôi vẫn đi làm bình thường. Sếp không nhắn tin gọi điện nữa, và cũng tránh gặp tôi khi văn phòng chỉ có 2 người. Rồi sếp nói với giám đốc là cho tôi nghỉ việc. Nhưng tôi là một nhân viên hiền lành và luôn làm tốt công việc của mình, được mọi người trong công ty quý mến nên giám đốc nói không có lý do để cho tôi nghỉ việc.
Sau đó tôi phát hiện ra sếp của tôi đã có vợ và 2 con trong Sài Gòn. Tôi còn được biết sếp từng thay rất nhiều thư ký và cô nào cũng có hoàn cảnh giống như tôi, chỉ có điều, có những người đã vượt qua được và có những người đã bị sập bẫy. Nhưng tất cả đều có kết cục là nghỉ việc mà không dám kêu oan với ai.
Khi tôi còn đang làm việc ở đó, sếp lại ngang nhiên nhắn tin và làm những điều y như đã làm với tôi đối với một cô gái mới xin vào công ty. Có điều cô này không được kín đáo nên mối quan tâm của sếp dành cho cô ấy mọi người đều biết.
Tôi nhận ra đó là bản chất của sếp và thấy buồn vì một người sếp như vậy. Nhưng thấy may vì mình không bị sập bẫy.
Sau đó một thời gian, báo chí đưa tin ầm ĩ về việc giám đốc trẻ lừa những cô gái đến xin việc trong nhà nghỉ. Tôi thấy mình vẫn còn may mắn.
Tôi viết đôi dòng tâm sự để chia sẻ cùng bạn Tâm và cũng là lời nhắc nhở (tuy là mọi người đã biết) nhưng không thừa: Hãy cảnh giác với những ông sếp có máu dê như thế, đừng vì công danh sự nghiệp mà đánh đổi. Bởi tôi khẳng định, chẳng có thứ tình cảm hay tình yêu nào ở đó hết, chỉ là sự ham muốn tình dục và lợi dụng của các vị sếp mà thôi. Nếu bạn nào có những ông sếp có ý định như thế hãy mau mau tỉnh ngộ, để không phải ân hận.
Chúc các bạn luôn vui vẻ!