Tôi đang ở phường An Lạc, quận Bình Tân (TP HCM). Cứ khoảng đến 12h khuya là nhà trọ sát bên nhà có một vài thanh niên độ tuổi 20-30 nẹt pô rồi đùa giỡn lớn tiếng. Tôi bị mắc chứng khó ngủ từ nhỏ, nếu ngủ sớm thì còn được một chút nhưng cứ đến khoảng giờ đó thì lại thức giấc vì họ quá ồn ào.
Nhiều lúc tôi cũng rất muốn góp ý nhưng thường ngày thấy cách nói chuyện của họ như "dân anh chị", tôi không dám động đến họ, sợ làm liên luỵ người trong gia đình. Nhờ các bạn độc giả tư vấn tôi nên xử sự như thế nào để không bị họ thù ghét?
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.