Cách đây một tuần, tôi bị ra máu nên nằm ở nhà đến bây giờ. May mắn tôi đã có chung cư nên sinh hoạt khá thoải mái. Công việc của tôi yêu cầu làm ca kíp, thời gian đi làm khoảng hai tiếng một ngày bằng ôtô hoặc xe bus, lương khoảng 13 triệu. Tôi mang thai mệt mỏi nên tạm nghỉ làm khoảng một tháng. Mẹ tôi đã mất, còn bố và em trai sống ở quê. Tôi có người dì ruột ở quê, muốn nhờ dì lên Hà Nội chăm sóc mình. Tôi tính toán gửi dì sáu triệu mỗi tháng. Tiền ăn uống, sinh hoạt, thuốc men, khám thai hết 10 triệu mỗi tháng.
Tôi có khoản tiền mặt 60 triệu và sổ tiết kiệm 150 triệu. Nếu tất cả để chi cho giai đoạn này, tôi không có khoản nào để sinh con và mua sắm cho con (dự kiến khoảng 50 triệu). Tôi có nên mạo hiểm đi làm không, vì bác sĩ chỉ dặn hạn chế đi lại và nghỉ ngơi chứ không yêu cầu nằm một chỗ. Chồng làm mảng thi công nội thất, thu nhập bấp bênh và phải trả nợ. Anh cũng ít khi chủ động phụ tôi về kinh tế từ khi cưới. Mong các bạn cho lời khuyên.
Phương Chi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc