Chân thành là từ duy nhất để diễn tả về bản thân tôi. Mọi mối quan hệ đều cần dựa trên sự chân thành cũng như tôn trọng lẫn nhau. Tôi mong muốn tìm một người cùng chia sẻ niềm vui cũng như những khó khăn trong cuộc sống.
Cuộc sống là một hành trình, đi cùng nhau và trải nghiệm mọi thứ. Có những thứ khởi đầu suôn sẻ nhưng cũng có thể khó khăn, tuy nhiên mọi mối quan hệ đều cần thời gian để hiểu nhau.
Tôi luôn cố gắng để trở thành người đàn ông là chỗ dựa của một người. Trải qua nhiều điều trong cuộc sống, tôi nhận thấy xung quanh chỉ có một mình. Công việc đã lấy đi quá nhiều thời gian của tôi. Có thể tôi không có nhiều thời gian cho người ấy, nhưng tôi sẽ cố gắng tận dụng tất cả khoảng thời gian ít ỏi khi ở bên một người.
Qua cái tuổi bồng bột của tuổi trẻ để làm mọi thứ mà không cần phải đắn đo quá nhiều. Nhưng không vì thế mà tôi trở nên khô cứng hay không còn lãng mạn như trước. Trong xã hội đầy những bon chen và bộn bề, có đôi khi muốn dừng lại hoặc bước chậm một chút để nhìn mọi thứ rõ hơn, cho bản thân một chữ "tĩnh" để thấy mọi thứ nhẹ nhàng.
Tôi luôn tin vào chữ "duyên". Trong mọi mối quan hệ, nếu có duyên người ta sẽ ở bên nhau. Nhưng nó có tồn tại và phát triển hay không cũng còn tuỳ thuộc cả hai cùng cố gắng và chân thành với nhau.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Vũ Thành Chung
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Giới tính: Nam