Tôi 24 tuổi, là con út của một gia đình có đến tận 11 đứa con. Cha mẹ tôi may mắn khi được sinh ra trong gia đình giàu có nên khi hai người lấy nhau, việc sinh nhiều con và nuôi nấng con cái không quá khó khăn đối với họ, cho đến khi tôi được 4 tuổi, gia đình lâm vào cảnh làm ăn khó nhăn, thua lỗ liên miên. Kể từ đó, vì áp lực quá lớn khiến cho cha mẹ hàng ngày cãi cọ, thậm chí đánh đập nhau sứt đầu mẻ trán. Có nhiều người còn ác độc đồn rằng tôi chính là nguyên nhân mang xui xẻo đến, làm cho gia đình lâm vào cảnh này. Vì thế từ nhỏ tôi luôn bị đối xử thậm tệ, cha mẹ không quan tâm nhiều, tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày đầy bất hạnh.
18 tuổi tôi lên Sài Gòn học đại học, mọi chi phí từ sinh hoạt ăn uống cho đến học phí tôi phải tự đi làm thêm để kiếm tiền chi trả. Áp lực "cơm áo gạo tiền" đè nặng lên đôi vai của tôi, tan học tôi liền chạy ngay đến chỗ làm thêm để kiếm tiền. Ngay cả những ngày thứ 7, chủ nhật tôi cũng phải xin làm phục vụ bàn trong nhà hàng tiệc cưới. Ngày này qua ngày khác, vòng xoáy cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại, đi học rồi về đi làm. Vì thế tôi trông già dặn hơn các bạn bè cùng trang lứa, có nhiều người còn không tin tôi sinh năm 1995.
Ra trường, tôi dễ dàng xin được một công việc khá tốt (do đi làm từ sớm có kinh nghiệm) đúng chuyên ngành marketing tại một tập đoàn lớn. Sau 2 năm cống hiến tôi may mắn được đề bạt lên làm giám đốc thương hiệu và nhận mức lương hằng ao ước 45 triệu. Thế nhưng cuộc sống của tôi đâu dễ dàng đến vậy, vì phải sống trong gia đình bất ổn từ nhỏ mà từ lúc nào tôi đã trở thành người lầm lì, ít nói, cố chấp. Tôi sợ chính mình, không thể nào chấp nhận sự thật rằng mình vừa có thể yêu nữ lại vừa có thể yêu nam. Điều đó khiến tôi sợ hãi và không dám đối mặt với gia đình, với xã hội. Tôi có cảm giác mình như một tội đồ vậy.
Khi tôi gặp những nhóm người tụ tập hay có ai đó nhắc đến giới tính thứ 3, họ cười cợt, dè bỉu, trêu đùa. Tôi tự hỏi liệu có ngày nào đó mình cũng trở thành chủ đề bàn tán, để bọn họ mang ra cười cợt như vậy không, tôi lại trở nên sợ hãi hơn. Nhiều lúc tôi suy nghĩ đến cái chết để tự giải thoát cho cuộc đời đầy nghiệt ngã này. Tôi vừa là một đứa con mang xui xẻo đến cho gia đình, vừa có giới tính biến thái, là đối tượng để cho xã hội này đàm tiếu cười cợt. Có lẽ một ngày không xa tôi sẽ tự giải thoát cho mình để không phải đối mặt với cuộc sống này nữa. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Khải
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.