From: Tran Tung
Posted At: Tue 8/15/2006 3:04 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Tam su
Chào tất cả các bạn,
Tôi là một người thường xuyên theo dõi chuyên mục Tâm sự của VnExpress, tôi thấy mọi người đều đưa ra những lời khuyên chân thành, dù mỗi người một ý. Hôm nay, tôi có đôi chút tâm sự muốn nhận được sự sẻ chia cùng các bạn.
Tôi tên Tùng, năm nay 27 tuổi, đã có gia đình, và chuẩn bị có con, cuộc sống đối với tôi tràn đầy hạnh phúc, vợ chồng tôi hết mực thương yêu nhau, hai bên nội ngoại đều yêu quý chúng tôi. Nhưng thời gian gần đây, tôi luôn suy nghĩ rất lung tung, dẫn đến tình trạng buồn chán, mất ăn, mất ngủ, và thiếu động lực làm ăn.
Cách đây khoảng 8 tháng, tôi phải nói lời vĩnh biệt với một người bạn thân của tôi, và cũng từ đó tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều đến cái chết, dần dần nó cứ theo đuổi tôi mọi lúc mọi nơi. Nó khiến tôi phải sợ tột cùng, tôi cảm thấy cuộc sống này thật phù du vì mọi thứ từ gia đình, bạn bè, sự nghiệp... đều không còn khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay.
Những suy nghĩ đó càng ngày càng nhiều với tôi, và thời gian gần đây tôi cảm thấy sự tột cùng của sợ hãi và chán nản. Tôi không nói với bất kỳ ai, kể cả vợ tôi, vì tôi sợ tôi lại làm họ lâm vào tình trạng như tôi.
Không tâm sự được với ai, tôi lân la vào các trang web, tôi tìm đọc các ý kiến về "Kiếp luân hồi" hay các ý kiến về "đằng sau cái chết", nhưng càng đọc tôi càng không thoát ra được khỏi nỗi sợ hãi đó.
Đến giờ có lẽ tôi chỉ còn mong chờ lời khuyên của các bạn, những người có kinh nghiệm và bản lĩnh hơn tôi.
Xin cảm ơn các bạn.
Tùng
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).