Việc đó đã làm cho gia đình tôi không được yên ổn mà liên tục trải qua hết sóng gió này đến sóng gió khác. Chồng tôi đã rất cố gắng trong việc quan tâm, tình cảm với vợ con và chu toàn mọi trách nhiệm với gia đình. Nhìn bên ngoài chúng tôi thực sự là một gia đình hạnh phúc, còn bên trong thì một năm nay chồng tôi vẫn giữ liên lạc với người đó. Tôi không biết mức độ đến đâu nhưng hết lần này đến lần khác phát hiện ra họ vẫn liên lạc. Tôi đã yêu cầu họ phải chấm dứt hoàn toàn để bản thân có thể lấy lại niềm tin vào cuộc hôn nhân này.
Trước đây chúng tôi sống rất tình cảm, giờ chồng quan tâm tôi bằng hành động. Có điều anh nói chấm dứt mối quan hệ kia mà không làm được, lại né tránh những câu hỏi của tôi về tình cảm dành cho vợ cũng như về tương lai của hai đứa khiến tôi rất hoang mang, mệt mỏi. Anh cho rằng tôi đòi hỏi quá nhiều, anh mệt mỏi vì phải làm tôi hài lòng, thậm chí còn đề nghị tôi chia tay nếu cứ giày vò nhau như vậy. Sau cú sốc đó tôi luôn cảm thấy bất an, chồng lại không bao giờ nói hay hứa hẹn những điều khiến tôi yên tâm và tin tưởng hơn ở anh. Tôi không biết phải làm như thế nào cho đúng. Nên tiếp tục giả vờ hạnh phúc dù đôi khi thấy tình cảm của chồng là gượng ép hay thử một lần dứt khoát xem anh có thực sự cần mình và gia đình không?
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.