Tôi 24 tuổi, có một em gái. Hiện tôi làm ở Hà Nội, lương tháng gần 20 triệu, công việc khá bận rộn nhưng cũng nhiều niềm vui. Mơ ước của tôi sau này là có công việc thu nhập tốt, xây được nhà, mua được xe và dư giả để có thể đi du lịch hàng năm. Tuổi chưa già nhưng chẳng phải quá trẻ để vô tư. Gần đây, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc ở lại thành phố hay về quê để ổn định cuộc sống.
Ở thành phố thì mức lương cao hơn, cuộc sống phát triển, có cơ hội để tiến xa trong nghề nghiệp. Tuy nhiên lại phải xa mẹ và mất tiền thuê trọ hàng tháng. Nếu về quê thì mức lương của tôi khoảng 11-12 triệu, không mất tiền nhà, chi phí sinh hoạt rẻ và được gần mẹ (mẹ tôi cũng muốn con gái lấy chồng gần).
Tuy nhiên cứ nghĩ đến chuyện về quê, tôi lại hơi buồn, vì dù gì cũng đã ở Hà Nội 6 năm, thấy nơi đây như là một phần thanh xuân của mình, không nỡ rời xa. Hơn nữa về quê tôi có cảm giác sẽ không có nhiều cơ hội gặp được một người chồng như ý. Tôi rất phân vân, nhiều khi cảm thấy mình hèn nhát khi không có chính kiến. Rất mong anh chị có thể chia sẻ và cho tôi lời khuyên. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều.
Nụ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.