From: N.L.
Sent: Wednesday, July 07, 2010 8:35 AM
Đọc tâm sự của chị Thuỷ, tôi lại thấy nhói lòng. Nhói lòng vì thương cho mình và cũng vì thương cho chồng.
Tôi là một người khá lãng mạn. Trước khi lập gia đình, tôi là một người được nhiều người theo đuổi. Không phải vì tôi đẹp, tôi “chân dài”, mà vì tôi có duyên trong giao tiếp. Tôi có thể khuấy động một buổi tiệc buồn tẻ, tôi có thể làm một người hết buồn, chán.
Thế nhưng, trái lại, chồng tôi là một người khô khan. Từ khi lấy chồng, tôi đã mất hết khả năng hài hước của mình vì những gì tôi pha trò anh ấy đều không hưởng ứng. Rồi dần dần thành quen, tôi bây giờ là một người nói chung là nghiêm túc và cũng khá khô khan (so với chính tôi).
Thời gian đầu sau khi cưới, với tính lãng mạn của mình, tôi thường có những biểu hiện thân mật với chồng như hôn nhẹ một cái khi mới ngủ dậy hoặc trước khi đi làm, hoặc sau khi đi làm về (tuỳ theo sự hưng phấn của tôi). Những lần như vậy, anh lườm tôi một cái và bảo “Vô duyên”.
Trong thời gian yêu nhau, tôi và anh có viết thư cho nhau, thế nhưng sau khi cưới, anh thường mang những lá thư của tôi viết ra đọc với giọng chế giễu (giọng dài ra ở những đoạn có lời lẽ yêu thương). Nếu tôi tỏ vẻ hờn dỗi, anh ấy bảo “Giờ là vợ chồng rồi, không ai còn chiều được cô nữa đâu”… Tất cả, tất cả cứ xuất hiện và dần dần bóp nát trái tim tôi. Từ đó, tôi tự nguyện với lòng không bao giờ tỏ vẻ yêu thương anh nữa, thật là xấu hổ.
Trong quan hệ chăn gối, anh bị chứng “chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền”. Vì vậy, mỗi khi anh có nhu cầu, ban đầu tôi cũng đáp ứng, nhưng thật sự nó còn tệ hơn cả là không có gì. Đôi khi tôi nghĩ, mình như một đứa trẻ bị lừa. Và dần dần, tôi cũng biết cách tự kiềm chế mỗi khi anh khởi đầu để không nảy sinh cảm hứng. Rồi cũng dần dần, tôi xem đấy như một cực hình, mà quả thật nó cũng đã trở thành một cực hình đối với tôi.
Còn anh, anh vẫn khong quan tâm tìm hiểu tại sao tôi thay đổi, tại sao tôi hờ hững. Anh chỉ quan tâm đến công việc. Không bao giờ anh tìm hiểu thông tin gì liên quan đến vấn đề này dù là qua sách báo.
Và bây giờ, tôi với anh cũng là 2 người trọ chung một nhà, có chung một mối quan tâm đó là kiếm tiền và nuôi dạy con.