Tôi là Trần Hồng Hải, 46 tuổi, giáo viên âm nhạc tại một trường học thuộc ở xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Trong suốt mấy chục năm đi dạy, chứng kiến những hoàn cảnh cô - cậu học trò cắp sách tới trường nhưng mang cả nỗi lo cơm áo của gia đình trên vai, tôi luôn đặt câu hỏi mình có thể làm gì để giúp các em và gia đình vơi bớt gánh nặng.
Qua các phương tiện thông tin, tôi biết Công ty Xổ số Việt Nam Vietlott có nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa nên quyết định tham gia với mục đích trích một phần hoa hồng tiền bán xổ số để giúp những trẻ em nghèo vượt khó học tập.
![Tôi luôn muốn giúp học trò của mình vượt qua khó khăn và có thể học tiếp.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2018/09/28/image001-1592-1538102713.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=893iMcqMzHB7S--Z0-lSFA)
Tôi luôn muốn giúp học trò của mình vượt qua khó khăn và có thể học tiếp.
Mỗi lần nghe tin có người trúng vé số và trích những phần tiền lớn ra làm thiện nguyện, tôi cũng mơ ước có ngày may mắn đó đến để có cơ hội giúp đỡ nhiều người quanh mình hơn nữa. Nhưng cứ chăm chăm mơ ước thì đến bao giờ, chi bằng mỗi ngày mình cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm, tranh thủ lao động, kiếm việc làm thêm. Từ đó, ý tưởng mở điểm bán vé số vô tình xuất hiện.
Tôi chỉ là người thầy giáo bình thường, cuộc sống không mấy khá giả nhưng thiện nguyện không phải đợi đến khi dư dả mới bắt đầu cho đi. Mỗi người vẫn có thể làm từ những việc nhỏ, quan trọng là chia sẻ được niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn với những người sống quanh mình, bằng chính thiện tâm của mình.
Tôi luôn cố gắng phát động những phong trào trong trường như quỹ Kế hoạch nhỏ để gom góp những món quà như sách vở, dụng cụ học tập... và dành một phần thu nhập của bản thân gửi đến các em. Những năm gần đây, nhận thấy lòng tốt cần lan tỏa rộng để mang lại nhiều giá trị tốt đẹp hơn nữa, tôi đã kết nối, vận động những tấm lòng hảo tâm, tổ chức các hoạt động quyên góp, thiện nguyện tại địa phương.
Có thêm người chung tay, giá trị vật chất của những món quà lớn hơn đôi chút như suất học bổng, chiếc xe đạp... Trung thu vừa qua, như mọi năm, tôi tự tay gói ghém từng món quà, chỉ mong nhìn thấy những nụ cười thơ trẻ sẽ tiếp tục cắp sách đến trường hoàn thành hết con đường học tập, trở thành người có ích cho xã hội.
Là thầy giáo dạy âm nhạc, tôi cũng đang thực hiện kế hoạch mở câu lạc bộ hỗ trợ, phát hiện, bồi dưỡng miễn phí cho các tài năng nhí trong lĩnh vực nghệ thuật và thể thao trong nhà trường cũng như trên địa bàn dân cư.
Hồng Hải