Từ: nhi thanh
Đã gửi: 30 Tháng Giêng 2012 8:34 CH
Xin chào các bạn độc giả chuyên mục Tâm sự!
Tôi, một độc giả của chuyên mục, thường bị thu hút với các bài viết về chủ đề "Người thứ ba". Vì sao vậy? Vì bản thân tôi từng là người vợ có cuộc sống với sự xuất hiện của người thứ ba và cũng là người ở vị trí thứ ba.
Trước tiên, tôi muốn nói rằng quan điểm của tôi từ trước tới nay vẫn thế, người thứ ba dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu là xuất phát từ tình yêu thì khó có thể trách vì không phải ai cũng có thể dùng lý trí để điều khiển con tim. Nhưng nếu người thứ ba đó chỉ là tình cảm qua đường, đổi gió thì tôi cũng thấy coi thường.
Khi tôi ở vị trí người vợ, và có người thứ ba xuất hiện tôi đã rất buồn, rất đau vì tôi đã dành tất cả tâm huyết của mình để xây dựng gia đình nhỏ nhưng rồi chồng tôi cũng như một bộ phận đàn ông muốn có thêm một sự mới mẻ, vì sao tôi lại nói như thế? Khi biết chuyện, tôi không muốn tìm hiểu hay gặng hỏi chồng tôi xem người phụ nữ đó là ai, người ta hơn tôi ở điểm gì, vì với tôi không có sự so sánh nào mà lại không khập khiễng.
Tôi nghĩ rằng người phụ nữ đó có điểm hơn tôi nhưng cũng có điểm cô ấy không bằng tôi. Tôi cũng không làm to chuyện, bên nhà ngoại tôi không ai biết chuyện đó, tôi cũng chỉ nói với mẹ chồng tôi là có chuyện như vậy. Sau đó tôi nói chuyện với chồng, tôi hỏi anh rằng mức độ quan hệ của anh và người phụ nữ đó ở mức độ nào? Anh có thực sự yêu và muốn tiến đến với người đó hay không?
Nếu anh đã dành tình yêu cho họ và muốn tiến xa hơn tôi sẽ giải phóng cho anh để anh được toại nguyện. Có lẽ nhiều bà mẹ sẽ nghĩ tôi không bình thường vì không cố giữ bố cho con mình. Nói thật với các bạn, tại thời điểm chồng phản bội, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng tôi nghĩ nếu anh ấy đã không còn tình yêu, sống chỉ vì trách nhiệm thì sẽ khổ cho cả anh, tôi, con anh và cả người phụ nữ kia nữa.
Tôi để anh có thời gian suy nghĩ lựa chọn và đưa ra câu trả lời với tôi. Nếu anh chọn người đó, tôi sẽ không làm khó anh, còn nếu anh chọn tôi và con thì anh phải dứt khoát với người đó. Tôi cũng như mọi phụ nữ, không thể chia sẻ tình yêu. Kết quả anh trả lời tôi rằng anh chỉ chơi bời với người kia thôi, tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh, không bao giờ nhắc đến việc anh từng có người khác.
Nếu chỉ như thế thôi có lẽ cuộc sống của tôi sẽ bình yên lắm, nhưng rồi anh vẫn thế, thêm tuổi nhưng tính thì vẫn không thay đổi, sống hời hợt với gia đình, nếu không muốn nói là sống thiếu trách nhiệm. Hai năm trôi qua tình cảm của tôi chết dần theo những gì mà anh dành cho tôi và gia đình, vô vàn những thứ mà tôi tin khi tâm sự về cuộc sống của tôi họ cũng chỉ thở dài và nói sao tôi có thể chịu được như thế.
Và một lần khi tôi khóc một mình ở cơ quan, một đồng nghiệp đã nhìn thấy tôi rồi đi ra ngoài, sau đó tôi nhận được tin nhắn của người đồng nghiệp đó hỏi han tôi, nói chuyện và chúng tôi trở thành người thứ ba của nhau. Tôi đã nghĩ anh cũng chỉ đùa cợt với tôi như là một sự đổi gió thôi và tôi nói với anh rằng tôi và anh không thể bước đến sai lầm, làm thế sẽ ảnh hưởng đến cả hai gia đình.
Chúng tôi không thể tiến xa hơn vì vậy hãy chấm dứt nhưng người đồng nghiệp đó nói với tôi rằng "Em có đủ can đảm cùng anh vượt qua khó khăn để đến với nhau không". Bây giờ tôi nghĩ lại và tự hỏi nếu ngày đó tôi từ chối thì bây giờ cuộc sống của gia đình anh và tôi thế nào? Là hai gia đình tẻ nhạt hay đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn? Nhưng câu trả lời của tôi lại là đồng ý cùng anh xây dựng một hạnh phúc.
Ngày đó tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn như thế. Sau hai năm từ ngày chúng tôi quyết đến với nhau, hiện nay chúng tôi ở tình trạng tôi đã ly hôn, chồng cũ của tôi thì đã lấy vợ nhưng khi thấy ai đó nói nhìn thấy tôi và người đồng nghiệp xuất hiện cùng nhau anh sẽ tìm cách gây sự. Còn anh, người muốn tôi chờ anh, cùng anh đi đến cùng, đến nay vẫn đang ở tình trạng ly thân, vợ anh không chịu ly hôn.
Thật lòng với các bạn, ở vị trí của người thứ ba tôi cũng rất mệt mỏi, rất khó nghĩ, bản thân tôi cũng động viên anh hãy cho gia đình anh cơ hội, hãy thử làm lại để 2 con trai anh không phải như con trai tôi chỉ có thể ở cùng bố hoặc mẹ. Nhưng anh đã nói với tôi rằng nếu tôi không cùng anh thì gia đình anh vẫn đi đến kết quả như vậy, chứ không phải vì tôi mà anh quyết tâm ly hôn. Nếu yêu anh thì đừng bao giờ khuyên anh quay về.
Tôi đã gặp mẹ anh theo yêu cầu của bác, bác ấy nói là người bà, bác không muốn bọn trẻ chỉ có thể có bố hoặc mẹ, bác nói rằng cuộc hôn nhân của anh là do bác. Anh ấy đã kết hôn không có tình yêu nên bây giờ bác chỉ muốn khuyên tôi và anh, còn quyết định vẫn là ở chúng tôi chứ không muốn áp đặt một lần nữa.
Bác cũng nói với tôi về những điểm chưa được của con dâu bác và cũng nói về những nhược điểm của anh với tôi. Bác cũng phân tích những khó khăn về vật chất chúng tôi sẽ phải đối mặt nếu đến với nhau, với lương công nhân của hai chúng tôi có đủ để lo cho 4 đứa con, hai con trai của anh, con trai tôi và một đứa con chung của chúng tôi khi lấy nhau.
Trong 5 năm đầu khi tôi bước vào cuộc sống hôn nhân là như vậy đấy các bạn ạ, tôi ở cả vị trí người vợ bị phản bội và vị trí của người thứ ba, tôi chỉ nói về suy nghĩ của tôi thôi, tôi hy vọng những người vợ hãy luôn giữ được trái tim của chồng mình, và đừng vội trách những người thứ ba vì người thứ ba không phải ai cũng xấu, không phải ai cũng dã tâm đi cướp chồng đâu.
Đơn giản là họ không phải muốn cướp là được, vì chồng các chị là con người chứ không phải là đồ vật để có thể cướp được đâu. Các chị đừng vội miệt thị những người thứ ba vì nếu người ta không ra gì mà chồng các chị vẫn muốn có thì chẳng phải mình có điểm gì đó chưa bằng người không ra gì phải không ạ?
Trước khi kết thúc những chia sẻ của mình, tôi xin chúc các ông chồng hãy biết tôn trọng hạnh phúc mình đang có. Trong cuộc sống không thể tránh những nhàm chán nhưng các anh hãy cùng vợ con mình làm mới cuộc sống đó, cuộc sống là nhường nhịn mà, hãy chia sẻ cùng các chị ấy.
Và tôi nghĩ rằng nếu không may chị nào rơi vào hoàn cảnh chồng có người khác thì điều mình cần làm là hãy đưa chồng các chị về với gia đình chứ đừng mải mê trách móc người thứ ba. Nếu các anh chồng cùng các chị quay về thì người thứ ba không thể đưa các anh ấy đi được đâu.
Kính chúc các gia đình luôn hạnh phúc với gia vị vừa đủ.