Từ: Phuong Ly
Đã gửi: 29 Tháng Bảy 2011 6:19 CH
Gửi Yến!
Tôi không định viết thêm gì nữa vì đã có quá nhiều ý kiến rồi. Tôi nghĩ Yến cũng đang rất phân vân vì nhận được nhiều ý kiến, nào là phản đối, nào là tán thành, cả ý kiến của những bạn là con của bà mẹ đơn thân, ý kiến của cánh đàn ông. Tôi chỉ phân tích những gì cần cho cuộc sống của người mẹ đơn thân để em có thêm những chọn lựa cho quyết định của mình.
Tôi là mẹ đơn thân khi 27 tuổi, ở cái tuổi cũng đủ lớn và chững chạc. Gia đình tôi không giàu có nhưng tôi còn ba mẹ, và trên hết tôi cũng có khả năng làm việc và độc lập kinh tế. Tôi quyết định làm mẹ đơn thân vì tôi tin mình vượt qua được, năm nay con gái tôi đã được hơn 3 tuổi.
Có những khó khăn và hạnh phúc khi quyết định làm mẹ đơn thân mà Yến cần biết:
Một: Về phía gia đình và xã hội, chắc chắn em sẽ gặp khó khăn, buồn tủi nhiều trong thời gian mang thai. Tuy nhiên, điều này sẽ nhanh chóng vượt qua vì chẳng ai săm soi em mà nói mãi. Nếu bước đầu gia đình không chấp nhận thì sau đó ông bà cũng sẽ nhanh chóng tha thứ cho em, vì đứa bé sẽ là cầu nối cho tất cả.
Hai: Về kinh tế, nếu em cảm thấy độc lập, đủ khả năng kinh tế để lo chuyện sinh nở, lo cho con vì nuôi con nít ngày nay cũng có phần tốn kém, em là người tự cân nhắc điều này của mình.
Ba: Về phần ba của bé, có những ý kiến rất xác đáng là không nên ngăn cản con tìm về nguồn cội của mình, tuy nhiên em cần phải rạch ròi với người đàn ông kia. Em phải kiểm soát được tình cảm của mình, nếu không em sẽ là người khổ vì những ghen tức, trách móc hay trả thù gì đó. Tôi rất phản đối việc người lớn dùng đứa bé làm phương tiện trả thù người vợ hoặc chồng nếu tình cảm không tốt đẹp. Hãy để trẻ con lớn lên trong sự hồn nhiên của nó.
Bốn: Về mặt phát triển của bé, một đứa trẻ được sinh ra từ một người đàn ông và một người đàn bà, nên chuyện được cha mẹ yêu thương là điều tất yếu. Tuy nhiên, không phải cuộc sống lúc nào cũng trọn vẹn. Nếu để đứa trẻ sống trong một gia đình mà yêu thương không trọn vẹn thì thà rằng sống thiếu một trong hai người là ba hoặc mẹ mà sự phát triển của bé đôi khi tốt hơn. Tôi không thấy có quá nhiều ảnh hưởng trong việc nuôi dạy hoặc tâm lý phát triển của bé.
Có người mẹ đơn thân chia sẻ những hối hận khi làm mẹ, việc này đúng, em cần phải xác định rõ mình đủ khả năng hay không? Khả năng về kinh tế và khả năng về kiến thức nuôi dạy con. Em phải tránh để bé quá nhiều thiệt thòi, khi nhìn con thiệt thòi em sẽ cảm thấy tủi thẹn và mất tự tin. Khi đó em sẽ không thể nuôi dạy con tốt được.
Tôi rất quý chia sẻ của Cao Ngân, một người trong cuộc, là con của một người mẹ đơn thân. Em vẫn lớn khôn và sống hết sức tình cảm với một người mẹ đơn thân tuyệt vời đó chứ. Tôi thấy em hơn hẳn cả những đứa con đủ cả cha lẫn mẹ mà không được giáo dục đàng hoàng.
Năm: Về tương lai của em, em còn rất trẻ nên không thể nói là ở vậy suốt đời nuôi con. Rồi em sẽ gặp những tình cảm đích thực của đời mình. Sẽ có những khó khăn cho bà mẹ đơn thân khi nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa. Nhưng tình yêu thương con rất lớn, khi đó em sẽ có những quyền chọn lựa cho mình. Mà chị nghĩ, cuộc đời không bạc đãi người tốt hoài được.
Có ý kiến của anh Duong Ngoc Thang về việc không đồng tình với việc trở thành mẹ đơn thân. Xin được nói với anh là ai cũng muốn những tế bào xã hội được phát triển tốt và mạnh mẽ, tuy nhiên nếu không được như ý thì chị em phụ nữ vẫn có những quyền quyết định của mình.
Dĩ nhiên chúng tôi trở thành mẹ đơn thân vì gặp phải những người đàn ông không tốt, hoặc không còn có thể tin vào đàn ông. Tỉ lệ này rất nhỏ trong xã hội rộng lớn, nếu tỉ lệ này phát triển mạnh hơn, nhanh hơn thì đó là điều cần thức tỉnh cho giới đàn ông, chứ không phải chị em phụ nữ chúng tôi cần xem lại. Bản thân tôi không mong tỉ lệ này nhân rộng hơn, vì tôi vẫn tin xung quanh mình còn rất nhiều đàn ông tốt.
Tôi không cổ súy việc phụ nữ làm mẹ đơn thân, nhưng xã hội có người thế này, người thế khác, nếu không thể có một gia đình trọn vẹn thì việc làm mẹ đơn thân không có gì là xấu cả. Người phụ nữ nào cũng mong mưu cầu hạnh phúc, nhưng nếu không thể hạnh phúc làm vợ thì quyền làm mẹ là một quyền cao cả của người phụ nữ.
Sau: Sau những khó khăn kể trên, cái em có được là hạnh phúc vô bờ bến từ đứa con thương yêu của mình. Việc này thì không có gì để sánh bằng. Cuối cùng, quyết định là của em, em mới là người hiểu rõ mình nên hoặc không nên. Nếu em cảm thấy mình đủ khả năng, đủ tự tin và bản lĩnh để đi một con đường rất dài thì em nên giữ lại bé. Hoặc ngược lại, em có thể xem đây là bài học cho mình khôn lớn hơn và đừng để việc này xảy ra cho mình nữa. Em sẽ có những day dứt khi bỏ bé, nhưng còn hơn sinh bé ra mà không lo lắng trọn vẹn được.
Khi quyết định làm mẹ đơn thân, chị không hề hỏi ý kiến ai, vì khi đó cả nhà khuyên chị bỏ bé. Lúc đó để giữ lập trường, chị chỉ im lặng và tránh tiếp xúc với mọi người. Cuối cùng con chị chào cũng chào đời trong sự chào đón của cả nhà. Cho đến bây giờ, chị thấy mình là người mẹ đơn thân hạnh phúc, chị luôn cho việc trở thành mẹ đơn thân là quyết định lớn trong cuộc đời đến lúc này và chưa bao giờ chị hối hận với quyết định của mình.
Chúc em có những quyết định sáng suốt và kịp thời nhất. Dù quyết định của em như thế nào thì cũng mong em có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.