Từ bé, tôi đã thấy cảm xúc trong bản thân khác biệt so với những cô gái khác. Lớn hơn một chút, qua tìm hiểu tôi biết được mình là người lưỡng tính (Bisexual). Tôi có tình cảm được với cả trai lẫn gái, nhưng số lần cảm nắng những cô gái lại nhiều hơn những chàng trai. Chính điều này đã làm tôi dằn vặt và đau khổ trong việc lựa chọn người mình yêu thương. Vì vậy nên đó giờ tôi chưa đồng ý yêu một bạn trai nào hay thổ lộ tình cảm với cô gái nào đó.
Ba mẹ chưa bắt ép tôi phải có bạn trai như những cô gái cùng trang lứa khác. Nhưng nếu sau này, khi đến thời điểm, ba mẹ sẽ muốn tôi phải có bạn trai và hơn thế nữa là chồng, tôi sẽ phải làm thế nào? Cuộc sống này đã đủ thứ để ba mẹ lo toan rồi, tôi không muốn bản thân lại gây nên gánh nặng về tinh thần cho họ nữa. Nếu tôi nói ra hết sự thật, chắc hẳn họ sẽ đau buồn nhưng tôi phải làm sao bây giờ khi mà cảm xúc, tình cảm dành cho con gái ngày càng nhiều. Đã lâu rồi, tôi không cảm nắng hay để ý bạn trai nào nữa, hơn thế nếu cứ im lặng thế này tôi cũng không tìm được đối tượng phù hợp để yêu thương. Tôi phải làm sao đây?
Nhung