Mọi thứ cứ bủa vây, như muốn dìm tôi trong đau thương vậy. Nhưng trách ai được, trách bản thân quá ngu, quá ham ăn thua đỏ đen. Tôi từng rất ghét người cờ bạc, rượu chè nhưng rồi lại chìm đắm vào những thứ đó. Tôi thấy người ta chơi tài xỉu trên mạng, lúc đầu chỉ là nạp cái thẻ 50 nghìn đồng vào chơi thử, rồi thẻ 100 nghìn đồng và tăng dần số tiền lên. Có ngày tôi kiếm được 500 nghìn đến một triệu đồng là cảm thấy vui sướng lắm.
Rồi tôi nạp 5 triệu đồng và thua hết, vay mượn nạp 10 triệu đồng nữa mong gỡ lại và thua tiếp. Cứ thế tôi xoay xở, vay mượn, cộng cả tiền lương nữa để mong gỡ lại. Có ngày tôi được 20-30 triệu đồng nhưng hôm sau lại thua hết.
Tôi cắm xe để chơi, vay tín dụng hai nơi lên tới 100 triệu đồng và thua sạch. Tôi tiếp tục vay các app trên mạng với lãi suất cắt cổ, được bao nhiêu lại nướng hết vào đỏ đen. Tiền nợ của tôi đã gần 200 triệu đồng, số tiền thật lớn. Tôi báo nhà nhưng rồi lại mang 20 triệu đồng tiền vợ đưa trả nợ đi chơi tiếp để mong gỡ lại chút gì đó. Cuộc đời thật đắng cay, tôi lại thua hết. Giờ nhìn gia đình khó khăn, vợ phải đi làm suốt ngày để nhặt từng đồng mà tôi thấy mình tệ bạc quá. Tôi thương con, thương vợ, thương mẹ nhưng cảm thấy chán nản quá. Tôi đi làm lương được 7 triệu đã bao ăn ở. Hàng tháng tôi phải trả lãi gần 6 triệu của công ty tín dụng, chẳng còn đồng nào để giúp gia đình nữa. Tôi ân hận quá, phải làm sao đây?
Thịnh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc