Người gửi: Tai Xuan
Mới đầu, tôi cũng nghĩ là sẽ có con trai, nhưng khi có được 1 cô con gái, tôi thấy thích con gái hơn. Ngày xưa, người ta cần con trai để chúng chăm lo đồng áng và mang họ của mình. Ngày nay, chẳng ai thích con mình là nông dân cả. Việc mang họ cũng chẳng cần thiết thêm nữa. Đặc biệt, họ "Nguyễn" tôi có thể thấy chiếm đến 50% dân số Việt Nam. Ngoài ra, trẻ con có thể thay đổi tên họ của mình bất cứ khi nào chúng muốn khi chúng đủ 18 tuổi.
Việc có con trai/gái chẳng quan trọng gì ở thời đại ngày nay nữa. Các bậc cha mẹ dù thế nào cũng phải yêu con nếu không muốn vào tù vì tội bỏ bê con cái.
Cuối cùng, điều quyết định giới tính chính là người cha chứ không phải mẹ. Nếu ông bố có đủ tinh trùng Y, ông ta sẽ có con trai, ngược lại, tinh trùng X sẽ cho ra con gái.
Bố của 2 đứa con gái!