Tôi 24 tuổi, lấy chồng được 2 năm và có một con nhỏ. Lương hàng tháng của hai vợ chồng ngang nhau, cộng lại được hơn 20 triệu nhưng phải lo liệu cho cả gia đình gồm bố mẹ chồng, vợ chồng tôi, con cái và chị chồng cùng hai đứa con của chị đang tuổi ăn học.
Chị chồng hơn 30 tuổi, đã ly dị, chưa từng đi làm. Bố mẹ chồng tôi có một khoản lương hưu cũng tiêu hết vào 3 mẹ con chị. Chị vụng đủ thứ, ở nhà cả ngày nhưng hiếm khi làm việc gì, kể cả nấu cơm, rửa bát. Tuy gia đình không mấy khá giả nhưng bố mẹ chồng, thậm chí cả chồng tôi đều rất chiều chị. Điều này khiến tôi bị áp lực rất lớn mỗi khi có ý kiến về việc đi làm của chị. Công ty tôi thiếu người, muốn giới thiệu công việc cho chị đều bị mọi người gạt đi với lý do chị vụng, không làm được. Tôi thấy chị khoẻ mạnh, có bằng cấp, thời gian dư dả vì con cái đều có bố mẹ chồng chăm lo nên không thể hiểu được suy nghĩ của gia đình chồng.
Tôi lo với tình trạng này, tương lai khi bố mẹ già yếu, gánh nặng cho vợ chồng tôi sẽ rất lớn. Ngoài chuyện tiền bạc, còn nhiều việc khác phải lo khi việc gì chị cũng không tự làm được. Công việc của vợ chồng tôi khá bận rộn, để cân bằng giữa thời gian đi làm và dành cho gia đình, con cái, nhiều khi khiến chúng tôi cảm thấy kiệt sức, vậy mà vẫn phải dành thời gian để lo vài chuyện vụn vặt của chị. Tôi chia sẻ điều này với chồng nhưng anh luôn coi đó là hiển nhiên hoặc tìm cách lảng sang chuyện khác. Giờ tôi không biết làm sao để mọi người hiểu chuyện này không tốt cho tất cả mọi người. Xin độc giả cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Nga
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.