Từ: tuan anh
Đã gửi: 21 Tháng Bảy 2011 11:55 CH
Chào chị Ngọc!
Tôi đọc tâm sự của chị giống với một người tôi biết trong thời gian học tại trường đại học. Tôi thấy chị nên xem xét lại tình cảm của mình, để đến được với nhau trong tình yêu thì cần một quãng đường rất dài. Tôi là một người có cách nhìn nhận sự việc có thể khác với tất cả mọi người, mong rằng bài của tôi sẽ đến được với chị.
Chị nói chị và người đó yêu nhau, anh ấy đã ly dị vợ rồi, như vậy thì về mặt pháp lý không có gì sai cả, hai người hoàn toàn có thể đến được với nhau. Tuy nhiên chị cũng gặp vướng mắc về mặt gia đình, mọi người trong gia đình có thể sẽ không chấp nhận việc này nhưng nếu kiên trì, quyết tâm tôi tin rằng chị sẽ vượt qua tất cả. Đây là một tình huống bình thường trong cuộc sống mà thôi.
Tôi muốn kể cho chị nghe câu chuyện, muốn chị xem xét lại thật kỹ trước khi đưa ra một quyết định. Người tôi biết lại có một hoàn cảnh đặc biệt hơn, sự xuất hiện của người đó đã dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng của gia đình anh kia. Từ khi chị này xuất hiện, anh chồng luôn lấy lý do để không về nhà, không quan tâm tới việc gia đình mà suốt ngày nhắn tin yêu đương. Thậm chí công khai mối quan hệ trước mặt mọi người.
Người vợ thì bất lực nhìn chồng không còn là chồng mình nữa. Cô ta tìm mọi cách để có thể làm cho chồng trở lại như trước kia. Trong trường hợp này chúng ta cần xem lại người chồng, và chị người yêu. Nếu người chồng là một người yêu thương vợ con liệu điều đó có thể xảy ra hay không? Liệu anh ta có bỏ mặc vợ con hiện tại để đi theo cô người yêu mới? Tôi đặt câu hỏi ở đây có lẽ chị cũng hiểu được.
Còn về mặt người yêu của anh chồng, chị nghĩ sao khi một người, sự xuất hiện của chị ấy làm tan vỡ cả gia đình, vợ chồng đưa nhau ra tòa, con thì thiếu cha hoặc mẹ. Có thể khi đến với nhau chị ấy có để ý tới suy nghĩ của đứa con sau này lớn lên sẽ như thế nào không? Nó căm thù người đã cướp đi hạnh phúc của gia đình nó và còn bao nhiêu hệ lụy trong chuyện này nữa.
Gia đình cô gái, gia đình nhà trai, tất cả hầu như không đồng tình với mối quan hệ của hai người này, và tôi là một người như thế, tôi đã khuyên chị nên rời xa người đàn ông kia bởi vì với tôi, một người đàn ông đang sống cùng vợ con yên ấm, có lẽ cũng chỉ say nắng một chút với mối tình như thủa ban đầu mà thôi. Còn nếu như anh ta sẵn sàng bỏ rơi vợ con trong tình huống đó thì không có gì đảm bảo rằng anh ta sẽ không bỏ rơi chị ấy trong tương
lai.
Tất cả đều dẫn đến một kết cục buồn, và điều đó không xảy ra khi chị ấy đã nghe lời khuyên của tôi, giờ chị đang sống thật hạnh phúc bên người chồng của mình. Chị ấy thỉnh thoảng còn gọi điện cảm ơn tôi nữa đấy. Tôi nói vậy không phải vì muốn chị rời xa người yêu chị bây giờ mà muốn chị hay xem xét thật kĩ, hãy đặt mình vào vị trí của những người xung quanh để đưa ra một quyết định cuối cùng. Tôi mong chị hạnh phúc.