From: Le Huu Son - PTC Cty DTDD
Sent: Monday, March 12, 2007 12:05 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Chuyen cua chi Ngoc
Đọc câu chuyện của chị, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh thực tại mà chị đang phải chịu đựng, phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống phía trước. Tôi chỉ xin chia sẻ, đóng góp một số ý kiến rất ngắn gọn với cách nhìn của một người đàn ông.
Trước hết tôi xin nói thẳng một điều rằng, tôi không hề tin một chút nào về câu chuyện mà ban trai của chị đã nói với chị qua những gì mà anh ấy đã thể hiện trong thời gian này. Tôi cảm nhận là chị đang băn khoăn, có nghĩa là có thể chị sẵn sàng làm theo đề nghị của anh ấy. Như vậy thì tôi rất khâm phục và trân trọng những tính cách tốt đẹp của chị. Chính vì thế, lúc này đây anh ấy phải là người cảm nhận rõ nhất tình yêu của chị (nếu chị chấp nhận hy sinh thì sẽ rất thiệt thòi cho chị) thì những ngày tháng cuối cùng anh ấy càng phải sống tốt, đáp lại cũng như bù đắp cho sự thiệt thòi của chị chư!
Mặt khác, nếu anh ấy không còn sống bao lâu nữa thì công việc những ngày tháng cuối cùng này đối với anh ấy quan trọng vậy sao? Quan trọng hơn chị, quan trọng hơn sự hy sinh của chị? Cùng với cách đối xử của anh ấy tôi không tin là có chuyện anh ấy bị bệnh. Có thể đó chỉ là cách để anh ấy chia tay với chị khi đã không còn yêu chị. Như vậy chị hãy suy nghĩ lại, có cần thiết phải hy sinh với một người như vậy và trong hoàn cảnh như vậy không?
Chị cần phải nghĩ đến bản thân, đến bố mẹ chị nữa chứ! Tôi chưa bao giờ viết thư chia sẻ với ai, chị là người đầu tiên vì tôi thấy bức xúc. Mong chị hãy sáng suốt, lựa chọn hướng đi tốt nhất cho mình. Tất nhiên, những điều tôi nói có thể chỉ là cảm nhận cá nhân, chị là người trong cuộc sẽ hiểu rõ và đúng sự thật hơn.
Chúc chị hạnh phúc.