Nói chính xác là tôi không thích cũng chẳng ghét trẻ con, chỉ là không có rung động hay gần gũi những đứa trẻ. Tôi không cảm xúc với trẻ con khi chúng tới gần, gặp những đứa hay quậy phá tôi càng ghét. Tôi biết trẻ con không có tội nhưng chẳng thể quý mến hay có tình cảm gì.
Tôi cố thử tiếp cận trẻ con nhưng chỉ cảm thấy phiền và thêm khó chịu. Tôi không thể hiểu được bản thân khi mọi người ai cũng quấn lấy trẻ con còn mình thì không. Tôi 23 tuổi, làm văn phòng ở TP HCM, thật sự không cố gắng yêu mến trẻ con được, có phải bản thân mắc chứng bệnh gì không? Mong mọi người cho lời khuyên.
Hòa
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc