Gần đây, tôi có tham gia cuộc tranh luận về vẻ đẹp của phụ nữ trên trang chủ nhãn hàng Dove. Tôi nhận ra có rất nhiều người có quan niệm giống mình: đẹp theo cách riêng nhưng vẫn phải nằm trong chuẩn mực nào đó.
Đúng là xã hội hiện đại, chuẩn mực vẻ đẹp cũng thay đổi theo, tuy nhiên, tôi cho rằng vẫn còn nhiều đàn ông thích những cô gái tóc dài, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ. Tôi là điển hình của người thích vẻ đẹp truyền thống và ghét sự phá cách đến lệch lạc.

Tác giả Uyên Bùi phá cách với mái tóc ngắn, nhuộm đỏ. Cô cho rằng mọi người quá phiến diện khi cho rằng "làm mẹ mà nhuộc tóc xanh đỏ nhìn rất phản cảm".
Tôi đồng ý với ý kiến: làm mẹ mà nhuộc tóc xanh đỏ nhìn rất phản cảm. Khi ra đường, những trường hợp này thường không chiếm thiện cảm của người khác.
Ông bà ta nói "cái răng, cái tóc là góc con người", mái tóc có thể nói lên tính cách của người đó. Những cô gái có mái tóc xanh, đỏ thường được cho rằng ăn chơi, đua đòi, thậm chí là hư hỏng. Sở dĩ đám đông nhận xét vậy vì có không ít cô gái nhuộm màu mè rơi vào trường hợp này.
Ngày xưa đi học, lớp tôi cũng có một cô gái thích chơi trội, nhuộm mái tóc xanh lá cây. Cô ấy thường cúp học, ngỗ nghịch, chỉ thích đánh nhau, đi bar và hầu như chẳng có bạn bè tử tế.
Mẹ tôi cũng nói: "Nếu bạn gái tóc xanh đỏ, mẹ sẽ phản đối đến cùng". Các dì, bác tôi cũng không thích. Họ cho rằng những người như thế khó làm gương cho con trẻ, đứa bé lớn lên sẽ học theo mẹ, mới tí tuổi đầu đã đòi nhuộm màu mè, rất khó coi.

Nhà thiết kế Thủy Nguyễn - người sáng tạo trang phục cho phim "Cô Ba Sài Gòn" cho rằng mặc áo dài vẫn có thể để tóc xù.
Đi trên đường, tôi thấy không ít người mặc áo dài mà để tóc bù xù như hát rock. Như vậy thì còn gì là vẻ đẹp của chiếc áo truyền thống?
Áo dài và tóc xù là hai phạm trù khác nhau. Muốn thể hiện cá tính thì phải đúng chỗ đúng lứa tuổi. Áo dài là niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam. Nếu đã mặc áo dài, bạn nên để tóc tự nhiên nhất có thể, đừng cách tân quá làm gì. Còn đã để tóc kiểu hát rock thì nên mặc áo quần phá cách nhất có thể.
Bạn bè tôi cũng hay nói có thiện cảm với phụ nữ tóc dài, không thích những cô gái tóc tém, ngắn cũn cỡn, chẳng ra con gái. Tôi cũng có quan điểm vậy.
Hồi em gái tôi học lớp hai, cô giáo con bé tôi thường bị phụ huynh chê trách vì luôn để tóc tém, ngắn cũn không khác gì con trai. Đi dạy, cô thường mặc quần rách, đôi khi rất phản cảm. Em gái tôi cũng đòi mẹ cho mặc và cắt tóc ngắn như con trai. Mẹ tôi lập tức lên gặp nhà trường, phản ảnh tác phong không giống sư phạm của cô. Sau đó cô giáo đó phải thay đổi cách mặc và nuôi tóc dài hơn để làm gương cho trẻ nhỏ.
Việc thể hiện cá tính không đúng nơi, đúng chỗ sẽ trở nên kỳ cục, phản cảm. Theo tôi, cá tính nên có chừng mực và đúng thời điểm. Biết là tự do quyết định, nhưng sự chuẩn mực vẫn nên ưu tiên.

Người đẹp Hà Linh không đồng tình với những lời chê bai phụ nữ để tóc xanh đỏ.
Ngày xưa, tôi từng thích một cô gái tóc dài, cũng định theo đuổi, nhưng thấy cô ấy cắt tóc như ngắn con trai và nhuộm màu, tính cách cũng mạnh mẽ hơn nhiều, vì thế tôi bỏ ngay ý định cưa cẩm. Trước đó, tôi khuyên cô ấy nên giữ hình ảnh trước đây, một cô gái bước ra từ nông thôn nên giữ hồn quê, đừng thay đổi chóng mặt như thế.
Cô ấy sau đó gào lên với tôi rằng: phụ nữ nên là chính mình, không cần phải nghe theo ý kiến người khác. 10 năm gặp lại, tôi ngao ngán khi tóc cô ấy chẳng khác đàn ông, lại còn nhuộm cả chục màu như đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Cô ấy nói hạnh phúc với quyết định của mình.
Trên diễn đàn ấy, người ta còn bàn luận vấn đề doanh nhân mà để tóc hồng, xanh, under cut một bên. Phe thì cho rằng chẳng sao cả, miễn cô ấy vẫn thành công. Còn tôi, nếu chọn người hợp tác, làm ăn, tôi sẽ hạn chế những người tóc tai lộn xộn như vậy. Hiện đối tác của tôi không có những trường hợp như vậy.
Tóc để kiểu gì là quyền của bạn, người khác nhìn vào tất nhiên sẽ có sự đánh giá, nhận xét. Chúng ta có thể cân nhắc ý kiến của người khác, còn thay đổi hay không là quyền của mỗi người. Ý kiến của các bạn thế nào?
"Hãy là chính mình với mái tóc bạn yêu vì mái tóc là ngôn ngữ mạnh mẽ để nói với thế giới bạn là ai" - đây là thông điệp yêu thương mà Dove muốn gửi gắm tới phái đẹp.
Dầu gội Dove giúp ngăn ngừa 95% tóc hư tổn, giúp các cô gái tự tin hơn trên con đường thể hiện bản thân. Xem chi tiết tại đây.