From: Trần Hà Thu
Sent: Thursday, July 30, 2009 9:31 AM
Chào chị Phương Thảo!
Thật không may cho chị vì chị đã bị dính bầu khi quan hệ với người tình. Chị bảo chị thường xuyên đọc mục Tâm sự, vậy tại sao chị vẫn làm điều mà không nên làm vậy?
Tôi cũng lập gia đình và có một bé trai kháu khỉnh. Do điều kiện công việc, chồng tôi luôn vắng nhà. Một năm, hai vợ chồng tôi chỉ gặp nhau 1 - 2 lần vào dịp hè và Tết thôi.
Tôi cũng có người đàn ông khác để ý tới mình và thậm trí muốn ngoại tình với mình. Anh là người yêu cũ của tôi. Tôi đã đọc được nhiều lời khuyên và những tâm sự của những người có chồng hoặc vợ đi ngoại tình hay cuộc sống gia đình sẽ như thế nào.
Lý trí đã đánh thắng và không cho phép tôi làm những điều dại dột đó. Tôi không nghe những người đàn ông đó nói ngọt. Họ nói hay lắm, chị ạ!
Chị có bao giờ đặt địa vị của mình vào người bị phản bội không, đặc biệt là những người đã có gia đình như chúng ta. Chị nên nghĩ cho con. Trong gia đình, vai trò của người phụ nữ rất quan trọng, giữ được gia đình hay không cũng là do người phụ nữ cả.
Nhiều lúc tôi cảm thấy rất buồn và cô đơn khi chồng không ở cạnh mình. Lúc đó, tôi lại nghĩ về những nỗi khổ của anh khi anh đi công tác xa, anh cũng không khổ kém gì mình mà cạnh tôi lại có một thiên thần bé nhỏ là con tôi nữa
Hơn nữa, chồng tôi cũng thật đáng yêu. Tôi cũng rất yêu chồng lắm. Khi tôi được nghe người đàn ông thứ ba nói những lời yêu thương, tôi đã nghĩ ngược lại. Nếu tôi là vợ anh ta thì sao nhỉ? Anh ta cũng thế thôi, cũng đi với người khác rồi nói yêu vợ.
Tôi đã đọc rất nhiều bài tâm sự trên VnExpress.net. Nó đã giúp tôi không còn để tâm gì tới anh ta nữa và tôi cắt mọi liên lạc với anh ta. Điều này không khó, vì mình là người quyết định.
Trường hợp của chị đã lỡ rồi, tôi nghĩ, nếu chị còn yêu chồng con thì chị nên bỏ cái thai đó đi. Nếu chị không còn yêu thương gì thì nên tìm đường giải thoát cho nhau. Pháp luật bây giờ cũng công bằng mà. Sau này, con chị lớn sẽ hiểu cho chị.
Còn về vấn đề chị và chồng chị không còn quan hệ tình dục nữa, tôi khuyên chị hãy hâm nóng lại. Hãy nghĩ về những điểm tốt của anh ấy và đẩy cái tôi của mình xuống. Chị hãy chủ động làm lành với chồng. Tôi nghĩ, anh nhà cũng khó cưỡng lại tình cảm của chị. Vì dù sao, chị cũng là vợ của anh, là mẹ của các con anh.
Vấn đề nạo hút thai nhiều lần sẽ dẫn đến không có khả năng sinh con? Chị nên đi khám lại bác sỹ xem. Nếu cổ tử cung của chị mỏng hay bị viêm nhiễm nặng mới sợ, chị ạ.
Tôi cũng một vài lần hút thai, cái này khó tránh được khi đã có gia đình, nhưng tôi vẫn sinh nở bình thường. Nạo nhiều mới sợ, còn hút thì không sao. Bạn tôi làm bác sỹ đã bảo thế. Tất nhiên, nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chị, chị hết sức thận trọng. Tôi nghĩ, anh chị cũng đã có một đứa con rồi mà, lỡ như chuyện không may xảy ra thì một đứa cũng có sao đâu?
Tôi nghĩ chuyện của chị không khó. Nếu chị quyết tâm quay lại với chồng con của chị. Chị cũng không nên nói cho anh nhà về vấn đề này của chị.
Chúc chị có quyết định đứng đắn cho mình.