Ba mẹ chồng rất dễ, thương cháu và thương con dâu, chỉ có hai vấn đề khiến tôi rất đau đầu.
Thứ nhất là liên quan đến sự sạch sẽ. Nhà chồng tôi nuôi chó mèo, đặc biệt là con mèo hay lẻn vào phòng tôi, leo lên nệm. Hôm tôi ẵm con về nội chơi, bước vào phòng thấy tấm nệm của con đầy dấu chân mèo, cũng con mèo đấy hay leo lên bếp chỗ có đồ ăn của cả nhà và ăn đồ ăn của chúng tôi. Tôi sợ con mình sau này sẽ phải ăn chung với mèo như vậy. Khăn lau sữa của con tôi, mẹ chồng hay để lung tung như vắt lên ghế, để dưới chỗ ngồi rồi lấy lau miệng cho cháu. Trái cây mẹ chồng hay gọt sẵn nhưng không đậy, để ruồi bu rồi ăn bình thường. Hôm nay một miếng dưa hấu mà bà cắn miếng, cháu gái 6 tuổi cắn miếng, rồi đưa con tôi ăn. Các bạn có hiểu cảm giác lúc đó của tôi như thế nào không?
Vấn đề thứ hai là nhà chồng tôi bán quán cà phê cho mấy người lớn tuổi trong xóm, con tôi thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá. Nếu tôi ở nhà là sẽ ẵm con đi chỗ khác, khi nào hết mùi thuốc mới bế con vào nhà. Ba chồng tôi hút thuốc xong cũng hôn cằm cháu. Tôi xót con vô cùng. Xin nói thêm, chồng tôi đi làm xa, một tháng về nhà được vài ba lần. Giờ tôi chuẩn bị đi làm nên phần lớn là ông bà chăm. Ở nhà ngoại tôi rất yên tâm, chó mèo không mà khói thuốc lá cũng không, thêm cái mẹ tôi nổi tiếng là sạch sẽ gọn gàng, có điều không thể ở nhà ngoại mãi được. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.