Thứ nhất: Tôi luôn xem trọng những bữa cơm gia đình vì điều này tôi không được trọn vẹn từ nhỏ, khi ba mẹ không còn sống chung. Nhà vợ có đủ thành viên gia đình nhưng không bao giờ ăn chung mâm cơm vì ba vợ bận nhậu, anh vợ cũng thế.
Thứ hai: Tôi rất ghét từ "mày tao" và nói tục. Gia đình vợ cứ "mày tao" khi nói chuyện với con tôi, rồi nói tục với bạn nhậu bất cứ lúc nào. Khi vợ chồng anh trai vợ la mắng con trai là bố mẹ vợ tôi chạy lại ôm cháu và mắng vợ chồng anh, không hề nói cho đứa trẻ hiểu vần đề sai ở đâu, tại sao bị la hay phạt, cái này tôi dạy con từng chút một. Con của anh vợ tôi mới 2 tuổi mà ông dạy cách mở nắp bia, uống bia. Tôi ghét điều này nên có về bên nhà vợ tôi không bao giờ muốn thả con ra, không chỉ bia rượu và nói tục mà còn đầy mùi thuốc lá.
Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi mà gia đình vợ lại nhậu từ sáng tới chiều, tăng một xong lại tăng hai, ngủ dậy rồi lại tiếp tục nhậu. Ba vợ nhậu một bàn ở nhà trên, anh vợ một mâm nhà dưới, cuối tuần tôi về thăm lúc nào cũng thấy nhậu. Lúc đầu tôi có nói với vợ là sao ngày cuối tuần mọi người không dành cho gia đình mà phải làm như vậy, có điều hình như bên nhà vợ ai làm việc người đó, không ai nói ai được.
Một môi trường như vậy làm sao tôi dám để con về bên đó. Tôi làm như vậy có ích kỷ quá không, xin cho tôi lời khuyên.
Hưng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.