Tôi và chị cách xa nhau 700 km, giao thông không hề thuận tiện, tôi không có kênh nào liên lạc được với chủ chó nên mới thông qua chị. Tôi không nhờ chị bắt đền giúp mà nhờ nói với họ rằng "cậu về phải đi chích ngừa" xem người ta nói sao, vì lần tôi nói là ở đám tang, nói xong rồi mỗi người một việc lo tang lễ chứ không phải qua nhà người ta làm việc đàng hoàng. Vì vấn đề chích ngừa ở vùng quê nhiều người vẫn xem nhẹ nên tôi muốn nói lại lần nữa với họ một cách nghiêm túc. Tôi tin rằng đến giờ này chủ chó vẫn chưa biết tôi đi tiêm, vì không ai thông tin và vài người bị cắn trên đó cũng không tiêm.
Tuy nhiên, chị gái bảo ngại nói, rằng ở đây người ta cũng bị cắn nhưng có đi tiêm đâu, chắc gì con chó đã bị dại. Xin nói thêm, con chó sau khi cắn lung tung đã bị chủ nó đánh chết. Sau khi chị nói vậy, tôi bảo chị cho tôi số điện thoại để làm việc với họ, chị bảo không có, còn nói "do cậu xui chứ không lẽ đám tang đông vậy mà bị chó cắn, chị cũng phải đi lo cho họ sao".
Còn về phần tôi, sau khi đám tang xong, tôi phải tức tốc ra thị trấn cách đó 30 km để tiêm ngừa nhưng khi bác sĩ biết tôi tiêm xong về TP Hồ Chí Minh nên bảo tôi về dưới đó tiêm luôn. Sau này tôi mới biết vì tôi tiêm xong sốt 40 độ phải đi cấp cứu. Vậy là tôi về lại TP Hồ Chí Minh luôn chứ không quay lại để gặp được người chủ chó nói chuyện.
Về phần anh chị, từ lâu đã hết tình nghĩa, sống ly thân mỗi người một nơi. Chị phải đi nơi khác làm công nhân để tránh anh rể gây sự, đất rẫy chia đôi, ai làm nấy hưởng nên anh rể ra đi xem như sự giải thoát cho chị. Chị cũng nói vậy, hơn nữa tôi cũng biết vì sống cùng anh chị hơn một năm trước đó. Cũng bởi vậy tôi biết hàng xóm không phải ghê gớm gì, có lẽ họ vô tâm thôi.
Còn tiền năm triệu đồng chị gửi, lúc đó tôi tưởng chị em chia sẻ với nhau thì tôi nhận. Nhưng tôi nói là "em không xin, em vay, ra Tết trả". Sau này tôi mới biết chị định gửi trả nợ cho chị đầu và chị đầu bảo gửi tôi để lo thuốc men trước đi. Chị bảo giận chị đầu vì cho ai là quyền của chị, thích cho lúc nào thì cho, không được hối thúc. Bởi vậy số tiền này tôi đã gửi lại qua con trai chị. Từ ngày tôi bị vậy, chị rất ít hỏi thăm và nói chuyện với tôi. Cảm ơn mọi người chia sẻ.
Trường Vũ
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc