Gia đình chồng lúc nào cũng đòi hỏi con dâu phải thế nọ thế kia. Chồng ra ngoài bồ bịch, về nhà đánh đập vợ con, nhà chồng không nói năng gì. Trong khi nhà chồng luôn bảo tôi phải nghe lời anh.
Gần một năm kết hôn mà cuộc sống của tôi chưa có chút gì màu hồng, tất cả chỉ là con số không tròn chĩnh không hơn không kém. Tôi ly hôn từ năm 2015, sau vài năm công việc ổn định giờ mới dám lên đây tâm sự, hy vọng tìm được một người đủ tốt, đủ bao dung, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn ở hiện tại và sau này. Mong được các bạn cùng chia sẻ.
Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc