- Là cô gái ngoan, không đi chơi quá 22h, tôi vẫn chưa có bạn trai
Tôi là tác giả bài: "Là cô gái ngoan, không đi chơi quá 22h, tôi vẫn chưa có bạn trai". Tôi thấy đa phần mọi người nói tôi tiêu chuẩn cao vì thích người đàn ông có sự nghiệp. Thực sự việc yêu một người đàn ông có sự nghiệp không phải bởi tôi có suy nghĩ muốn lợi dụng hay ỷ lại, tôi chỉ muốn tìm một người có cùng tần số để đồng hành với nhau, cố gắng phát triển. Việc tôi dành cả tuổi trẻ để phấn đấu về sự nghiệp đã cho tôi nền tảng kinh tế vững chắc, thu nhập hiện tại của tôi lên tới 9 con số. Tôi cũng có chỗ đứng trong lĩnh vực của mình.
Về gia đình, tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, bố là bác sĩ. Gia đình tôi không giàu nhưng cũng không quá khó khăn, đã có nhà cửa ổn định. Về cơ bản, với những tài sản tôi đang sở hữu, không cần dựa vào bất cứ người đàn ông nào. Tôi khá có nhan sắc hay ít nhất là có đủ kinh tế để đầu tư cho ngoại hình của mình. Tôi chăm chút và đầu tư rất mạnh cho ngoại hình. Điều tôi tự tin nhất vào bản thân là luôn cố gắng nỗ lực.
Có thể tôi không trẻ đẹp như các cô gái đôi mươi nhưng việc dành cả tuổi trẻ để phát triển sự nghiệp đã cho tôi sự hiểu chuyện và kiến thức. Tôi tự tin rằng mình có đủ kiến thức, tiền bạc để đồng hành cùng chồng trong việc phát triển sự nghiệp, điều không phải cô gái trẻ nào cũng làm được. Tôi hoàn toàn có thể san sẻ khó khăn với chồng khi khó khăn. Tôi biết vũ khí lớn nhất của phụ nữ không phải là sự nghiệp mà chính là tính nữ và hiểu chuyện, thể hiện qua cách nói năng, cư xử duyên dáng. Không phải ai sinh ra đều có những điều đó nên tôi cũng mất thời gian trải nghiệm, đi nhiều, gặp nhiều để rèn luyện bản thân, biết lúc nào cần hạ cái tôi, lúc nào cần nhún nhường, lúc nào cần nũng nịu, dịu dàng, biết cách khen chê đúng lúc đúng chỗ, biết cách thủ thỉ nhẹ nhàng, xoa dịu người đàn ông của mình.
Ngày xưa, tôi cũng ngô nghê, không biết cách nói chuyện nhưng tôi đã phải rèn luyện rất nhiều để cải thiện. Đó cũng là lý do tại sao tôi nghĩ mình cần thời gian để trải nghiệm, để trở nên trưởng thành và sâu sắc trước khi nghĩ đến hôn nhân. Còn việc tôi ít đi chơi sau 22 giờ vì đó là nguyên tắc sống của tôi. Tất nhiên tôi không có ý chê bai gì những ai đi chơi khuya.
Với những gì đã cố gắng, tôi nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng để tìm một người đàn ông có sự nghiệp ổn định. Nếu tôi có điều gì chưa đủ, tôi sẵn sàng thay đổi và cố gắng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình nên hạ tiêu chuẩn vì phụ nữ chỉ yêu được đàn ông khi họ nể người đó. Tôi chỉ muốn hỏi mọi người, liệu tôi có thể gặp những người đàn ông có cùng tần số ở đâu. Mong mọi người giải đáp giúp tôi.
Ngọc Hà