Nếu ai đó tôn trọng tôi, biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm, yêu thương và không gia trưởng, thì tôi đã không ở vậy trong suốt 10 năm qua. Tôi khá cẩn thận trong tình yêu nên chưa có mối tình nào sâu đậm để hướng đến xây dựng gia đình. Bởi với tôi, hôn nhân rất quan trọng, chỉ cần mình sai một ly là đi một dặm.
Tôi không được xinh đẹp, không có khiếu ăn nói, chẳng giỏi giao tiếp, nên ít bạn bè và chưa có bạn trai. Mỗi ngày đi làm về chỉ biết chơi với các cháu, có lẽ vì vậy mà tôi trẻ hơn so với tuổi. Tôi sống bình thường, giản dị và chân thật, không bon chen với cuộc sống, không đòi hỏi giàu sang phú quý. Với tôi, đủ ăn, đủ mặc là thoả lòng.
Cuối tuần, tôi thích tụ tập cà phê cùng bạn bè, hoặc nấu các món ăn ngon cùng mọi người thưởng thức. Tôi thích sự lãng mạn, nghe nói ngọt, không thích ồn ào và rất yêu thiên nhiên. Mỗi khi ra đường, thấy ở đâu có trồng hoặc bán hoa đẹp là tôi mê tít. Bởi không có bạn trai nên ngày lễ không được tặng hoa, chẳng được ai quan tâm, tôi tự tìm niềm vui, an ủi bằng cách trồng cây và hoa. Mỗi ngày tôi chăm sóc và được ngắm chúng thoả thích, được sống hoà mình vào thiên nhiên thật tuyệt. Tôi cũng thích nghe nhạc, đọc sách và xem giải trí.
Tôi ước ao gặp được người đàn ông không gia trưởng; không thuốc lá, rượu bia càng tốt; sống lành mạnh. Tôi sống thiên về tình cảm, nên biết quan tâm, chia sẻ đến mọi người. Tôi rất cần một bờ vai mạnh mẽ, một người đàn ông tốt đi cạnh suốt chặng đường còn lại.
Tôi hy vọng khi viết chia sẻ lên đây, sẽ có người đàn ông hiểu và cảm nhận tấm lòng của tôi. Vì mọi người ở lứa tuổi này đã trưởng thành và có mái ấm gia đình. Tôi sống chậm hơn, hoặc do duyên chưa tới. Tôi nghĩ: Nếu có duyên thì sẽ gặp một người đàn ông đồng cảm làm bạn, có nợ thì nên duyên vợ chồng.
Tình yêu có hàng ngàn vẻ và mỗi vẻ đều có hương thơm, ánh sáng, nỗi buồn và hạnh phúc riêng. Cuộc sống luôn có ngày nắng và ngày mưa thì hôn nhân cũng vậy. Quan trọng là cả hai người biết xây dựng mái ấm gia đình, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tôi sẽ rất vui nếu được kết bạn cùng các bạn, thêm một người bạn là thêm một niềm vui.

Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Ngô Thị Thúy Vân
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Uyên, Bình Dương
- Giới tính: Nữ