Tôi năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin và đã từng đi làm ở Hà Nội, Sài Gòn. Tôi chỉ muốn về quê sống, nhưng tôi rất áp lực chuyện lấy vợ từ phía gia đình, vì kinh tế tôi chưa lo được thì lấy vợ sẽ rất khó khăn.
Hiện tại, tôi đang làm vị trí IT cho một công ty may với mức lương là 4 triệu đồng. Bản thân tôi chi tiêu thì đủ, nhưng muốn có vốn tiết kiệm thì hầu như không có. Bạn bè tôi nhiều người đi Nhật khuyên tôi nên qua đó. Nếu đi tôi sẽ ra Hà Nội học tiếng một năm rồi thi lấy bằng N4. Nếu tôi đậu sẽ đi theo diện kỹ sư. Lúc đó lương của tôi sẽ tốt hơn.
Tôi cảm thấy bế tắc, nhiều khi không biết mình nên làm gì. Tôi chẳng biết mình đam mê gì, đi làm nhiều lúc mệt mỏi và hay có chứng ngáp ngủ. Tôi từng đi khám nhưng không ra bệnh. Tôi không uống được rượu bia nhiều nên cứ sợ không quan hệ tốt trong công việc. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.