Người gửi: Phan Ha
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Vacxin kém chất lượng
Nỗi đau mất con của gia đình anh Thắng không có gì có thể bù đắp được. Tôi cũng có con vừa tròn 9 tháng tuổi và cũng đang chuẩn bị cho cháu đi chích ngừa tự nguyện, nhưng bây giờ thì tôi đã không cho cháu đi nữa vì quá sợ hãi. Qua vụ việc này, tôi thấy cần phải có cơ chế chặt chẽ hơn nữa về việc nhập và bảo quản văcxin, mà trách nhiệm lớn nhất thuộc về Bộ Y tế. Không chỉ có văcxin mà còn rất nhiều các loại thuốc khác nữa vừa kém chất lượng vừa thả nổi thị trường để các công ty nước ngoài hoành hành.
Tôi xin chia buồn tới gia đình anh Thắng và tôi thiết nghĩ, nếu sự việc này không được làm sáng tỏ tại TP HCM, anh Thắng hãy ra Hà Nội gặp Bộ trưởng Bộ Y tế, nếu cần thiết anh gặp cả Thủ tướng.