Cảm ơn mọi người đã tư vấn và chia sẻ. Đọc xong những lời tư vấn đó tôi như tỉnh ra, thật sự thấy mình rất ngu ngốc khi thỉnh thoảng về nói bóng gió làm chồng buồn lòng. Có đợt em (người cũ của chồng thua tôi 5 tuổi) cố tình làm cho chúng tôi cãi nhau, tôi rơi vào cái bẫy đó. Sau sực tỉnh lại, đọc những lời nhận xét của mọi người nên tôi không suy nghĩ nhiều về em nữa.
Bình thường mỗi ngày lên Facebook thấy em đăng những tin như vậy tôi cồn cào, lo lắng. Hôm qua em lại đăng “Mình đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, cố gắng không nghe không nhìn thấy những gì đang xảy ra, họ thật là một cặp hoàn hảo”. Rồi em lại nói “Em sẽ lấy lại những gì đã mất”, nhưng điều đó giờ với tôi chẳng ý nghĩa gì cả vì thấy mọi người khuyên rất đúng. Tôi không xinh như em nhưng chiếm được trái tim chồng và tôi là người chiến thắng. Ngay trong suy nghĩ của chồng đã không hề có sự hiện diện của em.
Gửi em người con gái xinh đẹp: Chị biết em mới 24 tuổi, rất xinh, phải nói là hotgirl chứ không phải xinh bình thường. Có học thức, lại xinh đẹp như em, đang có người yêu là người nước ngoài thì tội gì phải như vậy hả em? Em có biết làm như vậy thiệt thòi lắm không? Mọi người sẽ coi thường lắm khi em cứ như vậy đấy. Chị quý em như em gái nên khuyên thật, đừng tự bôi xấu mình trên Facebook như thế nữa em ạ, đó là cộng đồng mạng, họ sẽ tung hứng em theo một hướng khác, người thiệt là em đấy.
Em từng nói kiếm chồng quá dễ, để kiếm chồng mà ra tiền mới khó. Em à, em có định hướng như vậy, em xinh em có quyền, nếu em có ý định như vậy hãy tận dụng tuổi trẻ mà lấy chồng giàu, đừng để phí tuổi xuân với chồng chị nữa. Với anh ấy em đã chết từ lâu rồi, anh đã nói sợ em rồi, may mắn không lấy em vì em quá lẳng lơ mà.
Con trai giờ khôn lắm, đẹp nhưng phải chung thủy thì đại gia mới rước, còn đẹp mà không chung thủy thì ai cũng sợ. Hãy sống có lòng tự trọng một chút. Hôm qua em nói sẽ lấy lại những gì đã mất là đang “nã đạn” vào gia đình chị, nhưng chị không sợ. Thành nhà chị chắc lắm, không để em chiếm đâu. Chị không ghen với em làm gì vì biết rõ chiến thuật của em. Chị không xinh như em nhưng có lòng tự trọng, nếu chồng chị chẳng may có ý gì với em, chị cũng sẽ tặng luôn anh cho em vì nghĩ người chồng như vậy không đáng. Thế nhưng chị biết anh hiểu giá trị hôn nhân như thế nào, anh từng chết đi sống lại khi em phản bội nên giờ sẽ chẳng dại mà chết thêm một lần nữa đâu.
Chị biết gia đình rất kỳ vọng ở em, hãy sống cho ba mẹ vui lòng nhé.
Diệu