From: Nguyen Sau
Sent: Saturday, September 15, 2007 4:56 PM
Subject: Loi thoat cho tinh yeu ?
Mối tình đầu của tôi kéo dài 5 năm, khi đó tôi yêu một người khi còn đang học đại học. Do hoàn cảnh, sau khi ra trường tôi đã cố gắng làm việc thật nhiều để có tiền mua nhà. Khi có nhà cửa và công việc ổn định (hiện tôi làm trong công ty 100% vốn nhà nước), tôi dự định làm đám cưới thì gia đình em lại yêu cầu em lấy một ông Việt kiều. Vì không muốn gia đình buồn nên em đã đồng ý.
Tôi thật sự hụt hẫng và rất buồn, nhưng tôi vẫn nói với em rằng tôi rất thông cảm và tôn trọng quyết định của em. Sau khi em ra đi, tôi lại lao vào làm việc mà không muốn quen ai nữa. Hai năm sau, tôi tình cờ gặp và yêu một người con gái khác. Mối tình thứ hai của tôi cũng chỉ kéo dài được 2 năm. Vì sau thời gian tìm hiểu, tôi tính chuyện tổ chức đám cưới, gia đình em lại từ chối vì chúng tôi khác đạo.
Em theo đạo Thiên chúa, gia đình em bắt tôi phải theo đạo của em, tôi không đồng ý và chúng tôi chia tay. Khoảng một năm sau em lập gia đình và tôi cũng quen người khác, đến nay cũng được gần 2 năm.
Rút kinh nghiệm từ những lần thất bại trước đó, tôi cố gắng cân bằng giữa công việc và tình cảm, tôi đã làm tất cả có thể để chiều lòng em và tất cả các thành viên trong gia đình em. Năm nay tôi đã 34 tuổi, dự tính tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Gia đình em đã đồng ý, còn em nói là cần thêm thời gian.
Tôi đồng ý và hỏi lý do, em chỉ ậm ừ cho qua. Gần đây tôi dành thời gian tìm hiểu biết được em đang quen một người đàn ông khác. Tôi gạn hỏi, lúc đầu em chối nhưng sau khi tôi đưa ra chứng cứ, em thú nhận, chỉ khóc mà không nói gì. Tôi không tin đó là sự thật vì tôi luôn tin tưởng và đối xử tốt với em.
Tôi suy nghĩ rất nhiều mà không thể tìm được câu trả lời? Dường như ông trời luôn luôn khắt khe với chuyện tình cảm của tôi. Bản thân tôi nhận thấy 13 năm với 3 mối tình mà giờ này không vẫn hoàn không, cho dù tôi luôn sống có trách nhiệm và luôn biết làm chủ mình.
Hiện tại tôi rất hụt hẫng và có ý định sống độc thân, nhưng tôi không muốn bố mẹ tôi buồn và hiện nay bố mẹ tôi lại luôn hối thúc tôi lập gia đình. Tôi không biết phải làm thế nào cho đúng bổn phận cuả mình, rất mong nhận được sự giúp sức cuả các bạn.
Cảm ơn các bạn.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).