Tôi vừa lướt qua một vòng thấy có rất nhiều bạn nữ bằng tuổi và cũng lận đận đường tình duyên. Nhưng tôi lại không tin vào số phận. Tôi nghĩ tất cả những gì mình gặp phải là kết quả của chính thái độ sống, cách cư xử của mỗi chúng ta. Trải qua những biến cố, tôi coi đó là tai nạn, là trải nghiệm để trân trọng cuộc đời hơn.
Công việc của tôi là nghiên cứu khoa học, thu nhập không cao nhưng tôi bằng lòng vì là người an phận. Tuy nhiên tôi lại không dễ dàng cam chịu. Có lẽ đó là nguyên nhân làm tôi thất bại trong cuộc hôn nhân trước vì không chịu được sự coi thường và áp đặt của nhà chồng. Tôi không phải người chủ động nhưng cuộc chia tay đó đã mở ra cho tôi một tương lai sáng lạn hơn.
Tôi là người truyền thống nhưng không lấy danh nghĩa đó để chấp nhận quan điểm lấy chồng "phải" lo việc nhà chồng. Gia đình nhỏ mới là ưu tiên số một của tôi.
Tôi nhỏ người nên trông trẻ hơn tuổi. Vậy tôi mong kết bạn với các anh độc thân, tuổi từ 37-45. Chỉ cần anh biết quan tâm, chia sẻ, tôi sẽ là hậu phương tiếp sức để anh lo sự nghiệp.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nhân
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ