From: nguyen ngoc truc
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Thursday, April 03, 2003 7:40 PM
Subject: toi phai lam sao day?
Xin chào các bạn ở mục Tâm sự. Tôi tên là Trúc, hiện có nỗi khổ không biết nói cùng ai. Hôm nay tôi tâm sự cùng các bạn, xem các bạn có thể giúp hay cho tôi ý kiến gì không?
Tôi mới qua Canada được 1 năm để học và đang ở nhà chung với cô ruột. Cô rất thương và lo cho tôi rất chu đáo, nhưng chú tôi (chồng của cô) thì không được đàng hoàng cho lắm. Chú nói hai vợ chồng chú đã không quan hệ từ lâu vì cô tôi bị bệnh. Vì vậy khi tôi về ở chung thì chú tôi lại như sống lại. Chú đề nghị tôi giúp đỡ, cho chú được ôm hôn tôi mỗi khi không có cô ở nhà. Chỉ ôm hôn thôi chứ không làm gì quá giới hạn hết. Chú nằn nì rất nhiều lần và tôi nhất định không đồng ý. Chú còn nói đã giúp tôi chỗ ăn ở thì tôi cho chú ôm hôn, sống ở đời phải biết có qua có lại. Vì tôi không đồng ý nên bây giờ chú rất ghét tôi và không muốn nói chuyện nữa.
Tôi rất chán nản và đau khổ vô cùng khi mỗi ngày phải đối diện với chồng của cô tôi. Tôi rất ghét, khinh thường và không muốn gặp mặt chú. Nhiều lúc tôi muốn nói cho cô tôi nghe, nhưng sợ cô buồn vì biết chồng mình như vậy. Với lại, tôi không muốn cô phải khó xử. Còn nếu tôi dọn ra chỗ khác ở thì lại không đủ điều kiện vì các bạn biết sống ở nước ngoài thì biết bao nhiêu tiền. Tôi không muốn làm gánh nặng cho mẹ của tôi nữa, với lại tôi mới qua chưa rành và chưa ổn định tinh thần gì cả. Cả tháng nay tôi không sao tập trung học được vì khi gặp mặt chú tôi thì tôi lại chán nản và nhớ lại những lời ông đã nói. Tôi khó chịu vô cùng.
Các bạn ơi, nếu có đọc đường dòng tâm sự này thì hãy cho tôi ý kiến. Tôi phải làm sao đây? Có nên nói với cô tôi không và có nên trở về Việt Nam không. Mẹ chỉ có mình tôi vì vậy rất hy vọng ở tôi và rất muốn cho tôi được tốt nghiệp ở nước ngoài. Vì vậy, tôi cũng không muốn về vì sợ mẹ thất vọng. Còn nếu ở lại thì tôi phải cư xử với chồng của cô ruột như thế nào đây? Vì tôi rất ghét và không muốn gặp mặt ông ấy nữa. Nhưng nếu tôi ra ở riêng thì không thể nào lo được cho bản thân mình. Tôi thật sự là buồn và chán lắm. Mong các bạn hãy chia sẻ cùng tôi.
Ý kiến chia sẻ với bạn Trúc, xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net