Tôi được giới thiệu cho anh Nam, bằng tuổi. Chúng tôi chỉ nhắn tin, chưa gặp bao giờ. Có lần anh đề nghị đến thăm, tôi từ chối với lý do trời lạnh (chỗ tôi làm cách xa chỗ anh). Chúng tôi vẫn chỉ nhắn tin qua lại, lâu dần tôi thấy thích cách anh nói chuyện nhưng vẫn chưa thực sự mở lòng. Đụng đến chuyện tình cảm là tôi lảng tránh.
Không thấy tôi phản hồi gì về anh này nên gia đình lại giới thiệu cho anh khác. Tôi cũng đồng ý vì thấy mình chưa có gì đặc biệt với Nam. Anh tiếp theo tôi được giới thiệu tên Quân, gần nhà, hơn 8 tuổi. Tôi gặp nói chuyện và thấy anh cũng được, rất chín chắn, công việc ổn định (công việc của anh Nam không ổn định lắm). Hiện tại tôi nói chuyện với anh Quân và vẫn nhắn tin với anh Nam.
Anh Quân hay đến nhà tôi nên gia đình tôi có tình cảm, còn bản thân đang lưng chừng giữa hai mối quan hệ (gia đình không biết tôi vẫn đang trò chuyện với anh Nam). Tôi nghĩ đến cuộc sống sau này thì cảm thấy anh Quân phù hợp (khoảng cách, công việc), với anh Nam tôi vẫn có tình cảm. Tôi sợ nếu giờ từ chối anh Quân thì sẽ làm tổn thương anh vì cả hai nói chuyện đã rất thân. Không biết phải đối diện chuyện này như thế nào, cảm thấy tình yêu rất rắc rối. Mong các bạn chia sẻ.
Huyền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc