Hiện chúng tôi ở nhà riêng tầm 5 tỉ rưỡi, có một miếng đất, còn nợ ngân hàng nhưng trong khả năng trả nợ thoải mái. Thu nhập của chúng tôi mỗi tháng khoảng 50 triệu, trong đó tôi chỉ kiếm bằng 1/2 vợ.
Vợ tôi rất xinh đẹp, giản dị, trẻ hơn tuổi, sạch sẽ, chu đáo trong việc chăm sóc nhà cửa, dạy dỗ con cái, có hiếu với gia đình hai bên nội ngoại. Vợ tôi còn đặc biệt tốt bụng, sống rất có trách nhiệm và nghiêm túc trong mọi chuyện, giỏi cân đối và tính toán tài chính. Tôi nhận thấy vợ rất yêu và chung thủy tuyệt đối với tôi, chuyện quan hệ vợ chồng rất đều đặn, cả 2 rất mãn nguyện. Tôi hiền lành, ít nhậu nhẹt, không vướng vào tệ nạn nào, hàng ngày phụ vợ đưa đón con đi học, cất phơi quần áo, tắm rửa cho con. Tôi rất yêu vợ, hàng ngày đều ôm hôn vợ, biết rằng cô ấy cũng cảm nhận được. Chúng tôi tin tưởng nhau tuyệt đối.
Vợ thường xuyên mất ngủ, đau đầu vì tính toán kinh tế. Hôm trước vợ chồng nằm chơi, vợ lo đột quỵ nên mới nói: "Nếu em chết thì anh không được bồ bịch và sinh con đâu nhé. Có nhu cầu thì ra ngoài bóc bánh trả tiền, còn nhà này tuyệt đối để cho 2 con". Tôi nói: "Có tính gì thì để con lớn rồi mới tính" (ý là đi bước nữa). Vợ nghe vậy giận tôi, cho rằng tôi chưa tuyệt đối chung thủy trọn đời, trong tiềm thức có sẵn nên mới nói ra như vậy, trong khi vợ đang sống và nằm bên cạnh. Tôi không có ý đó nhưng cũng không thể giải thích hợp lý cho vợ hiểu. Từ đó, niềm tin của vợ giảm đi, 2 tuần nay vợ "cấm vận" làm tôi khổ sở. Xin các bạn cho lời khuyên. Tôi và vợ, ai sai?
Thuận
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.