Người gửi: le nguyen
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: me chong toi
Tôi đã lập gia đình, vì thế tôi rất hiểu và thông cảm cho những chị có xung khắc với mẹ chồng. Hoàn cảnh của tôi cũng tương tự, chỉ khác là tôi gặp phải chị chồng mà thôi.
Có lẽ vì thấy chồng tôi và bố mẹ yêu thương tôi mà mấy chị không thích tôi chăng (tôi nghĩ vậy). Tôi chưa hỗn hào hay làm mất lòng ai cả nhưng không hiểu sao mấy chị chồng tôi cứ gặp nhau lại là to nho và mặt nặng mày nhẹ với tôi mãi, vài ba lần còn nói không tốt về tôi với chồng của tôi nữa.
Tôi may mắn là được sự cảm thông và yêu thương của bố mẹ chồng. Nhưng sau 9 tháng làm dâu với bao đêm khóc ròng rã như vậy, tôi đã quyết định thuê nhà ra ở riêng. Mặc dù bố mẹ chồng tôi vì thể diện gia đình đã ngăn cản rất nhiều, nhưng tôi không thể kiên nhẫn thêm được nữa vì tôi nghĩ rằng, nếu chúng tôi không tự quyết định được những điều mình muốn trong cuộc sống gia đình nhỏ này thì sẽ không kéo dài được cuộc hôn nhân. Và vợ chồng tôi ra riêng với hai túi áo quần mà thôi, với bao nước mắt buồn tủi.
Cho đến giờ này sau 5 năm ở riêng và 8 lần dọn nhà, chúng tôi đã có một mái ấm nho nhỏ cho riêng mình. Thái độ nhà chồng cũng không còn gay gắt vì chúng tôi đã chứng minh được một điều là chúng tôi không phải nương tựa vào bố mẹ.
Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ làm cho các bạn cảm thấy tự tin hơn để tìm hướng đi cho mình.