Trong khoảng 10 năm nuôi chó, tôi đã bị mất, bị trộm thuốc chết trên 15 con. Có lần cả 3 con chó trúng thuốc một lượt, chỉ kịp chạy tới trước mặt chủ rồi gục xuống chết.
Từ đó tôi suy tính đủ kiểu và sáng chế ra cách nuôi chó khiến cho trộm bó tay, không bắt, không thuốc được và cũng không dám lảng vảng trước hàng rào nhà tôi, nhưng phải chịu tốn kém một lần.
Tôi đặt làm 3 cái chuồng chó bằng inox 304 không rỉ sét, mỗi chuồng rộng 70cm, ngang 1m, cao 90cm. Cách đây 7, 8 năm tôi làm với giá một chuồng khoảng 6 triệu đồng. Tôi đặt quanh trong sân, chịu khó mua thêm máy bơm rửa xe chuyên nghiệp khoảng 7 triệu đồng để xịt rửa hàng ngày.
>> Dân làng lái ôtô truy đuổi, đánh chết cẩu tặc: Bất lực trước nạn trộm chó
Trừ chủ ra, không ai có thể đến gần chuồng chó vì chúng bị nhốt nên rất hung dữ. Bị nhốt nhưng chó vẫn quan sát tốt, ban đêm nếu có người đi ngang hàng rào nhà tôi mà đứng lại chừng 2 giây là cả 3 con chó đồng loạt sủa vang. Khi nghe tiếng chó sủa, tôi sẽ bật công tắc ở ngay đầu giường nằm, lập tức sân nhà sáng như ban ngày, bọn trộm chỉ còn cách chạy mất dép.
Ở xóm có gắn camera an ninh, tôi từng được xem cảnh trộm bỏ chạy do bị chó sủa. Mấy năm nay, xe máy của tôi dựng trong sân chỉ cần khóa cổng rào là xong, tôi không dắt vào nhà vì nền nhà rất cao. Chó nuôi theo cách của tôi chẳng có camera an ninh nào bằng.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây