Những ngày cuối năm hẳn ai cũng háo hức đón Tết nhưng tôi lại đang rất sợ phải đối mặt với câu hỏi "Khi nào lấy chồng?" của mọi người. Không biết có anh nào cùng cảnh ngộ với tôi không? Nếu có hãy thử cùng bắt tay hợp tác lâu dài có được không?
Thật ra tôi chỉ muốn đùa một chút thôi. Tôi không muốn lấy chồng vì người khác, mà muốn tìm một người phù hợp với mình, sẵn sàng cùng mình xây dựng gia đình và tương lai tốt đẹp.
Tôi không đẹp nên hy vọng bạn trai không quá quan tâm đến ngoại hình. Tôi cũng có khá nhiều điểm yếu, gặp người lạ thường lúng túng nhưng tôi luôn cố gắng đọc và cải thiện bản thân.
Công việc của tôi cũng ổn, thu nhập không quá cao nhưng tuyệt đối không phải là một gánh nặng cho chồng. Tôi cảm thấy hôn nhân nên được xây dựng từ sự chân thành, nghiêm túc và trách nhiệm.
Tôi hy vọng người gửi phản hồi sẽ là người đứng đắn, tuổi không quá cao, có công việc, chưa lập gia đình. Tôi không thích những người trẻ tuổi hơn hay quá lọc lõi, tự cao và không tôn trọng người khác.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ.
- Họ tên: Thúy
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ