Người gửi: LDV
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Tôi hoàn toàn ủng hộ một điều luật có tên... Zidane!
Vì nếu như vậy, anh sẽ hủy hoại thanh danh của chính bản thân anh nói riêng, của đất nước anh nói chung và hình ảnh của môn thể thao mà anh đang chơi trong con mắt mọi người.
Tôi là người xem duy nhất trận chung kết trong số 32 trận của World Cup và cũng chẳng có sở thích và hiểu biết về bóng đá. Nhưng chỉ một trận chung kết với lối hành xử của cả Zidane và Materazzi, tôi thấy vấn đề đạo đức trong thể thao thật đáng quan ngại. Hành động của Zidane trên sân cỏ trước sự chứng kiến của cả thế giới, anh ta phải lãnh thẻ đỏ là đúng đắn. Tuy nhiên, nguồn gốc sâu xa của hành động này có vẻ được rất nhiều người thông cảm dù rằng nhiều người khác chỉ chăm chăm vào việc lên án hành động bột phát.
Từ đây, tôi chợt nghĩ nếu một Zidane (là người nổi tiếng) trong một trận đấu chung kết này mà còn bị lăng mạ thì nhiều cầu thủ khác trong nhiều trận đấu khác đã và sẽ chắc gì không gặp phải những trường hợp lăng mạ như vậy, biết đâu còn hơn thế nữa? Cá nhân tôi coi trọng vấn đạo đức hơn cả tài năng (trong hầu hết mọi lĩnh vực) nên tôi rất dị ứng khi phải chứng kiến những cảnh tượng chửi bới cũng như bạo lực, đặc biệt là trong thể thao, một trong những lĩnh vực mà mục tiêu cả thế giới đặt ra là "fair play" và chiến thắng trong cao thượng, đấy mới là tinh thần của thể thao theo tôi hiểu.
Do vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ bạn Hồ Điệp nêu ra là cần phải có một điều luật nào đó để đem lại sự công bằng trong đạo đức thi đấu thể thao ngoài sự công bằng về tài năng mà mọi người có thể nhìn thấy để không còn tái diễn những tranh luận không đáng có đối với các giới trong xã hội và suy giảm niềm tin vào sự công bằng trong thể thao. Từ đó không chỉ những người hâm mộ bóng đá như các bạn mà chúng tôi dù không biết nhiều về bóng đá cũng tin tưởng vào kết quả cuối cùng và cách hành xử có văn hóa cả về lời nói lẫn hành động của những người tham gia cuộc chơi.