Tôi và chồng kết hôn 12 năm, có hai bé trai và gái rất đáng yêu, thông minh. Về kinh tế, hai vợ chồng đã có nhà, xe và mảnh đất dự phòng. Công việc của cả hai ổn định và không quá áp lực. Bố mẹ hai bên đều vui vẻ, yêu thương con cháu. Chồng tôi làm nghệ thuật nên đề cao cảm xúc cá nhân, anh yêu thương và chiều chuộng các con, thường không quan tâm cảm xúc của vợ. Công việc nhà, nuôi dạy các con, đối nội đối ngoại hoàn toàn do tôi thực hiện. Tôi vui vẻ làm mọi việc đó, còn anh chỉ tập trung vào công việc và đam mê của mình. Lương cả hai sẽ cùng đóng góp vào các sinh hoạt chung, anh đóng phần hơn, còn tiền ai người đó tiết kiệm. Cuối tuần hai vợ chồng sẽ dành thời gian đưa các con đi chơi hoặc đi ăn ngoài.
Vấn đề là tôi mới 35 tuổi, nhu cầu chăn gối hoàn toàn bình thường, khá chủ động và đầu tư cho chuyện đó. Qua câu chuyện với các chị em đồng trang lứa hoặc cùng cơ quan, tôi nhận thấy mình có phần chăm chút và hứng thú chuyện đó hơn mọi người, như mua đồ ngủ sexy, nến thơm, dầu massage, hay các sản phẩm hỗ trợ khác. Tôi tập thể thao nên cơ thể được đánh giá gọn gàng, hấp dẫn, trẻ hơn tuổi.
Chồng lại rất ít nhu cầu về chuyện đó, anh hơn 40 tuổi. Chuyện chăn gối với anh càng ngày càng giảm, chỉ tính bằng tháng. Anh vốn không khỏe, khi nhập cuộc sẽ không kiểm soát được cuộc yêu, có khi đang yêu phải dừng lại vì không thể tiếp tục. Anh chưa từng đi khám, tôi gợi ý anh đến bệnh viện kiểm tra nhưng anh từ chối thẳng thừng, chuyện đó càng ngày càng thưa.
Quan sát cuộc sống hàng ngày, tôi cảm nhận anh đã hết cảm xúc với mình, chỉ sống vì trách nhiệm với con. Hàng ngày trôi qua, chúng tôi như hai người bạn cùng chăm lo cho con, không giống vợ chồng. Có độc giả nào cũng có cuộc sống như thế, một cuộc hôn nhân không tình dục, cả hai đang sống vì trách nhiệm nuôi dạy con nên người chứ không còn tình cảm? Tôi rất mong nhận được góp ý của quý độc giả, chân thành cảm ơn.
Hồng Hân