From: nguyen thuongmien
Sent: Tuesday, May 08, 2007 11:13 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject:
Tôi cũng không biết nên nói thế nào với anh cả? Tôi từng chứng kiến một cuộc tình loạn luân như vậy. Mặc dù không phải là người trong cuộc, nhưng thực sự tôi bị sốc vì phát hiện ra anh và chị họ của mình yêu nhau. Thậm chí tình cảm của họ sâu nặng hơn 3-4 năm nay rồi.
Tôi thực sự sốc và cảm thấy căm ghét họ bởi những gì tôi chứng kiến và cảm nhận được. Tôi cũng đã không thể làm gì để ngăn chặn, cũng như giúp cho mối quan hệ của họ ngừng dấn sâu thêm.
Giờ tôi thực sự rất ghét họ, căm ghét những gì tôi nhìn thấy, do đó tôi cũng khó chấp nhận cho tình trạng của anh. Tôi nghĩ chỉ có cách duy nhất cho anh, là cố gắng tập trung vào công việc, giao lưu bạn bè, rồi cuộc sống của anh sẽ thay đổi thôi.
Tôi tin vào tình yêu tuyệt đối, nhưng là một tình yêu chân chính, đúng đắn. Hãy cố gắng, đừng đánh mất đi hình tượng đẹp của bản thân trong mắt mọi người. Cuộc sống là sự chiến đấu, và những gì ta biết là sai trái, hãy cố gắng loại bỏ. Chúc anh thành công.