Tôi 20 tuổi, hiện là sinh viên đại học năm hai. Tôi luôn cố tỏ ra vui vẻ và hay cười, nhưng thực tế ít nói và rất hay suy nghĩ. Đôi khi chỉ là những chuyện bình thường cũng có thể làm tôi suy nghĩ cả vài giờ đồng hồ. Tôi hay bị chi phối bởi những hành động, lời nói và suy nghĩ của người khác với mình.
Tôi cảm thấy ghét chính mình, ghét cái tính hay suy nghĩ ấy. Nhiều lần tôi cố gắng để cảm xúc không bị ảnh hưởng bởi người khác mà vẫn không được. Tôi rất mệt mỏi và thấy mình thật tồi. Giờ tôi phải làm sao để khắc phục điều này? Tôi cảm ơn mọi người.
Hường
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.