From: Viet
Sent: Sunday, May 24, 2009 11:28 AM
Chào các bạn!
Tôi là sếp ở một công ty vừa vừa. Đọc mục tâm sự của các bạn tôi thấy nhiều người thường bênh vực nữ nhân viên và dè bỉu sếp. Nói thật tôi cũng thấy ấm ức nên xin kể chuyện của tôi để mọi người nhìn nhận khách quan hơn.
Năm ngoái, công ty tôi nhận một nữ nhân viên khoảng 27 - 28 tuổi, đã lập gia đình (hình như có con rồi thì phải). Cô ấy được cái nhanh nhẹn, trông cũng dễ nhìn. Thật sự ngoài công việc tôi không quan tâm lắm đến cô nhân viên này nhưng các bạn biết không, cô ấy cũng nhiều mưu lắm.
Đầu tiên là trong cuộc họp, cô ấy cứ đắm đuối nhìn sếp (là tôi). Đi ra ngoài văn phòng thì cô ấy chọn vị trí đi sát tôi, chủ động chạm vào người tôi. Rất nhiều lần như vậy nên từ chỗ không để ý tôi cũng thấy lạ lạ và thử xem thế nào (đàn ông mà!). Và thế là khi cô ấy tỳ sát vào tôi, tôi cũng chạm lại. Khi tôi đặt tay lên vai cô ấy vẫn để nguyên, đưa tay dịch xuống trong cổ áo, cô ấy cũng để vậy, đặt tay lên giữa hai đùi cô ấy cũng không nói gì.
Nhưng sau đó thì từng bước cô ấy đề nghị các chính sách ưu đãi riêng. Tôi biết vậy nên không đi xa hơn và cô ấy tự chuyển sang đơn vị khác. Từ kinh nghiệm này tôi thấy không chỉ sếp mà nhiều nhân viên nữ giờ cũng ghê gớm lắm. Ai làm điều gì nên cân nhắc kỹ, dám làm dám chịu, nếu đã làm thì đừng đổ lỗi cho ai mà chỉ nên rút kinh nghiệm thôi.