Ngày hôm qua khi xem video này, tôi rất bức xúc vì cách hành xử của phụ huynh.
Video được quay ở một trường trung học ở Bạc Liêu, con của phụ huynh này để quên quần ở ngăn bàn. Đầu giờ chiều, một học sinh trực nhật vệ sinh đã mang lên bàn giáo viên. Khi thấy chiếc túi đựng quần này, thầy giáo đã yêu cầu học sinh bỏ vào thùng rác. Chuyện chỉ có thế nhưng phụ huynh đến trường quyết ăn thua đủ với thầy giáo và còn quay clip tung lên Facebook.
Chắc vị phụ huynh này nghĩ rằng ở thời buổi công nghệ, mạng internet kết nối mọi người, chỉ cần tung video lên thì cộng đồng sẽ đứng về phía chị? Nhưng chẳng có ai ủng hộ, vì chị đã sai rành rành. Vấp phải sự chỉ trích của mọi người, chị đã phải gỡ video.
Điều khiến tôi lo lắng là một ngày nào đó, chính tôi cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân, nếu có người cố ý lấy hình tôi đăng lên mạng với mục đích xấu. Nhưng trước khi được minh oan thì rất có thể tôi đã bị "dập" tả tơi trên mạng rồi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây